Tôi đã khuyên rất nhiều và nhiều lần đặt niềm tin, cho chồng cơ hội nhưng anh đã làm tôi thất vọng.
Tôi là tác giả bài viết "Bài học mất 16 triệu đồng trong một tuần vì cờ bạc online", cảm ơn các bạn đã góp ý.
Tôi chơi đỏ đen tầm hai năm, số nợ hiện tại hơn 400 triệu đồng, dù mỗi tháng tự kinh doanh lãi trên 35 triệu đồng.
Vì cờ bạc online, tôi nợ người thân, bạn bè khoảng hơn trăm triệu và chẳng còn gì cả.
Tôi 21 tuổi, bố mất sớm nhưng gia đình không đến nỗi khó khăn vì mẹ kinh doanh trên Hà Nội, ông trời phú cho tôi sự nhạy bén.
Tôi 34 tuổi, chồng 40 tuổi, vợ chồng đều từ tỉnh lẻ vào miền Nam lập nghiệp, là viên chức nhà nước nên lương không được bao nhiêu.
Tôi từng thắng 200 triệu đồng rồi đem gửi tiết kiệm, nhưng chẳng hiểu sao lại lấy tiền này ra đánh bạc tiếp.
Tôi 33 tuổi, có chồng và bé trai 2 tuổi, nội ngoại đều ở xa, không có điều kiện giúp đỡ nên vợ chồng tôi tự xoay xở mọi thứ.
Chưa đầy hai tuần, em tiêu hết 300 triệu, số tiền tôi cố gắng dành dụm mở cửa hàng kinh doanh và dự định chuyện cưới xin vào năm sau.
Tôi là phụ nữ 43 tuổi, trước khi chưa dính vào tội lỗi tày trời này, cuộc sống của tôi không giàu có nhưng bình ổn.
Tôi và chồng trước quen nhau qua người bạn thân giới thiệu; thấy anh hiền lành, chăm làm nên tôi không tìm hiểu nhiều.
Chơi cờ bạc tới mức bỏ ngang đại học đi bộ đội rồi đi làm, giờ tôi chẳng có tiền lo thuốc men cho bố mẹ già yếu, bệnh tật.
Tôi 28 tuổi, biết đến tài xỉu online nửa năm nay, mất 90 triệu và đang nợ 75 triệu.
Tôi 28 tuổi, độc thân, làm công nhân ở khu công nghiệp, biết đến tài xỉu từ tháng tư năm ngoái và cuộc đời bước vào một trang đen tối.
Ở tuổi 31, cái tuổi phải chăm lo gia đình thì tôi lại làm bố mẹ đau lòng. Một trăm triệu đồng, nó khiến tôi túng quẫn.
Tôi là giáo viên cấp ba, muốn chia sẻ với các bạn về một học sinh ngoan, hiền lành nhưng giờ lại dính vào tệ nạn xã hội.
Tôi có vợ là giáo viên, con gái nhỏ, vợ chồng ở với bố mẹ. Ở tuổi 30, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người vì xấu hổ.
Ở tuổi 33, tôi có công việc ổn định, gia đình trả nợ cho nhiều lần mà tôi vẫn còn nợ hơn 400 triệu đồng.
Tôi 32 tuổi, có vợ và hai con, đã chơi cờ bạc 20 năm đủ thể loại. Tôi nói ra thấy chẳng hay ho gì, chỉ muốn kể về những sai lầm đã qua.
Tôi viết bài này lúc 3h sáng, sau nhiều đêm không ngủ được. Tôi 34 tuổi, có gia đình và hai con, cuộc sống từng đủ đầy về tiền bạc.