Tôi cũng hết cách, nói nặng, nói nhẹ, khuyên nhủ, xin xỏ em tu chí quay đầu nhưng đều thất bại.
Em trai tôi 39 tuổi, có vợ và hai con, một gái một trai, đã sa vào cờ bạc, cá độ.
Từ một học sinh, sinh viên mẫu mực, tôi bỗng hóa thành kẻ lầm đường khuất lối vì cờ bạc.
Mẹ không chịu được cảnh bố vừa ngoại tình vừa chơi bời cờ bạc nên ly hôn.
Tôi là tác giả của bài viết "Ở nhà thuê, vợ mang thai, tôi mất lý trí gây nợ 900 triệu đồng".
Tôi là tác giả bài: “Quyết ly hôn bằng mọi giá người chồng vô trách nhiệm, cờ bạc”, cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng mình.
Tôi làm IT với mức lương khá cao, gia đình rất hãnh diện nhưng sự thật đằng sau đó, tôi nợ rất nhiều tiền vì đánh bạc.
Tôi là nữ, 44 tuổi, đang sinh sống tại Bình Dương, từng đi làm cho nhiều công ty nước ngoài với mức lương khá cao.
Em muốn về nói với mẹ bán căn nhà dưới Bình Dương trả hết nợ cho em, còn bao nhiêu mẹ giữ thuê nhà ở và sống tuổi già.
Em là sinh viên năm thứ tư, học hành ở mức khá, không biết làm thế nào để xử lý số nợ quá lớn do cờ bạc.
Nợ online và các khoản vay ngân hàng, tôi không có khả năng trả, cảm giác thống khổ nhưng vẫn cứ vào đó đốt tiền muốn gỡ.
Tôi là nữ, 27 tuổi, đã đốt hết 300 triệu đồng sau ba ngày dính tới tài xỉu và nợ thêm 80 triệu đồng vay mượn từ bạn bè.
Chắc chắn nếu ai chơi cờ bạc quá một tháng, sẽ rất khó bỏ nên đừng bao giờ thử dù một lần, nó không khác gì ma túy đâu.
Tôi 38 tuổi, có vợ đẹp con ngoan, công việc ổn định, nhưng đang rất mệt mỏi vì lâm vào cảnh nợ nần do chơi cờ bạc online.
Có lẽ tôi đã nghiện, hôm nào không chơi cảm thấy rất khó chịu.
Tôi thật sự quá rối, không biết phải làm sao, cũng vì cờ bạc, banh bóng mà ra thế này, không còn là chính mình.
Đầu năm nay tôi vay một số nguời làm chung công ty một ít tiền để chi tiêu vì có khoản nợ phải trả, lương không đủ gồng gánh.
Tôi 30 tuổi, có vợ và vợ đang mang thai, chỉ vì cờ bạc online đã mất tất cả, không còn gì.
Cha mẹ em vì chơi cờ bạc online nhiều lần phải bán đất trả nợ, giờ em không còn muốn tin vào lời hứa của họ nữa.
Tôi bị lừa qua app và nợ nhiều người, hoang mang tìm cách trả nợ và vướng với đỏ đen.