Bố mất năm tôi 13 tuổi, đến 15 tuổi tôi đã kiếm được tiền để tự lo cho bản thân. Năm 18 tuổi, mỗi tháng tôi có thể kiếm ra 50-60 triệu đồng và gây dựng cửa hàng cho mẹ. Tôi lúc đó không thiếu thứ gì. Nhưng khôn lắm thì dại nhiều, bản thân lại dính vào cờ bạc online. Ban đầu tôi được rất nhiều, tự tin rằng mình có thể thắng máy. Đỏ lắm rồi cũng phải đến dây đen, tôi thua liên tiếp ba tháng, mất 250 triệu đồng. Xe cộ, điện thoại tôi đều cầm cố, cuối cùng bán không còn cái gì.
Cuộc đời nghiệt ngã, những người anh người bạn từng đi ăn đi chơi với tôi lúc tháng giờ quay ra cho tôi vay lãi. Tôi ngẫm lại, đó là một phần của cuộc sống. Từ năm 2020 đến 2022, tôi chìm đắm trong những trò đỏ đen, may rủi, liên tiếp những cú trượt dài. Tôi vay mượn nhiều lắm, tính đến tháng tư năm 2022 tôi đã nợ đến 480 triệu đồng.
Rồi may mắn mà tôi gỡ được số tiền đó để trả nợ, nhưng cũng hiểu một điều là may mắn không đến với ai hai lần, nếu còn tiếp tục thì đến một lúc nào đấy sẽ không gỡ được, cuộc đời coi như đặt dấu chấm hết. Ai còn chơi xin hãy dừng lại, đừng lạc lối vào chốn đỏ đen nữa. Nếu nay bạn thẳng thì cũng là tiền đề để mai thua sâu hơn. Các bạn có thắng cũng chỉ được cái xe máy, nhưng thua sẽ trắng tay.
Ngô Nam
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc