Tôi 24 tuổi, lấy vợ gần hai năm, chưa có con cái, lương tháng 8-9 triệu đồng. Tôi biết đến cờ bạc từ năm 2019.
Tôi là giáo viên, mẹ đơn thân của bé trai 6 tuổi. Tôi nuôi con một mình từ khi cháu 9 tháng tuổi, ly hôn vì anh thua cá độ, đánh bài, lô đề đủ cả.
Tôi 29 tuổi, chưa vợ con, làm tự do, lương tháng 20 triệu đồng. Vừa rồi đọc nhiều bài về cờ bạc online, xin chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân.
Tôi 37 tuổi, hai năm trở lại đây, từ người không hề biết gì về cờ bạc, nay tôi sa ngã vào đó.
Ba mẹ tôi đã ngấm vào máu chuyện lô đề rồi. Suốt bao năm, đất đai, nhà cửa đều phải bán hết chỉ để trả nợ.
Tôi gần 40 tuổi, kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập cũng thuộc dạng trung bình.
Từ tháng 3 năm 2021 đến giờ tôi được cậu bạn giới thiệu vào trò tài xỉu, ban đầu thử chơi ai ngờ giờ dính vào trò này, tiền tiết kiệm mấy năm đi hết.
Vì dịch bệnh nên công ty cho nghỉ, vì vậy tôi đã dính tới cờ bạc online, nợ hơn 50 triệu đồng, chiếc xe máy cũng mang đi cầm cố rồi.
Tôi 26 tuổi, có vợ và con trai 3 tuổi. Tôi có công việc ổn định, lương đủ nuôi con và dư ra chút ít.
Đọc bài viết: "Tôi không trách mẹ dù có thể phải dùng cả đời để trả nợ" thấy cũng giống hoàn cảnh của tôi, xin được chia sẻ cùng các bạn.
Cách đây hai năm tôi từng đau khổ khi chồng lâm vào nợ nần vì đề đóm; con tôi khi đó còn quá bé, gần hai tuổi.
Chồng tôi ham số đề, cờ bạc từ trước khi cưới. Tôi biết và hỏi han nhiều lần nhưng anh nói chỉ đánh bài qua loa, chơi mấy con đề cho vui.
Tôi 27 tuổi, có vợ và hai con, kinh tế ổn định. Trước giờ tôi là người chịu khó, không tham gia vào mấy tệ nạn xã hội bao giờ.
Tôi lấy chồng được 4 năm, có bé 3 tuổi. Bốn năm qua, hiếm khi tôi thấy hạnh phúc, lúc nào cũng u sầu.
Tôi 30 tuổi, có gia đình và một bé hai tuổi. Vợ chồng đều đi làm, kinh tế không khó khăn nhưng cũng không dư giả gì nhiều.
Tôi 30 tuổi, ngập trong nợ nần khi đi vào con đường số đề, giờ đã từ bỏ nó để làm lại, có điều hậu quả không nhỏ.
Tôi viết những dòng này khi đã 2h sáng. Cuộc sống quay cuồng với sự hối lỗi, tự ti vì khoản nợ lớn làm tôi chỉ muốn đi đâu đó, làm lại cuộc đời.
Bố mẹ vợ tôi đều ngoài 50 tuổi, sinh được vợ tôi và một em trai đang học đại học.
Tôi là người đàn ông vô cùng thất bại về chữ hiếu lẫn trách nhiệm người chồng, người cha.
Tôi 37 tuổi, một vợ hai con, một gái một trai. Cuộc sống như vậy thật quá mĩ mãn nếu như tôi không phạm phải những sai lầm chết người.