Nhiều lần muốn dừng lại nhưng không biết ma lực nào khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc gỡ để trả nợ, mà thật sự gỡ được rồi vẫn chơi tiếp vì tiền dễ kiếm. Tâm lý con bạc thật khốn nạn, chẳng làm chủ được bản thân, lúc thắng muốn thắng tiếp, thua thì muốn gỡ. Giờ đây tôi bình tâm suy nghĩ lại thời gian qua mình được gì. Tôi mất ăn, mất ngủ, là người chưa từng vay tiền, giờ mượn lung tung vì nhiều lần muốn lấy lại số tiền đã thua. Lúc gỡ được hết số tiền, tôi gửi tiết kiệm ngân hàng và lại chơi tiếp, cuối cùng mất hết.
Giờ vẫn còn nhiều chỗ vay mượn nhưng tôi muốn thay đổi, không muốn đặt cuộc đời vào canh bạc nữa. Hai tuần nay, làm việc xong, tôi đi đọc sách ở nhà sách, chỉ muốn thời gian trôi nhanh để làm việc trả khoản nợ còn lại và có thể mất một năm. Tiền mất là tiền tiết kiệm của tôi, chưa ảnh hưởng đến gia đình nhưng hiện tại tôi bị dằn vặt, đau khổ, trách mắng bản thân và cảm giác tội lỗi. Ai cho tôi lời khuyên để vượt qua cảm xúc hiện tại được không? Tôi đang mất phương hướng vào cuộc sống. Xin những lời khuyên từ các bạn.
Huy Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc