Tôi là con gái, năm nay 27 tuổi. Trước kia tôi rất ghét những người dính vào cờ bạc nhưng chẳng hiểu sao năm ngoái tôi lại biết đến cờ bạc online và vướng vào vòng xoáy địa ngục này.
Lương tôi tầm 11 triệu đồng mỗi tháng nhưng hiện tại tôi nợ bạn bè, công ty tài chính và ngân hàng, tổng tất cả nợ và lãi là 100 triệu đồng. Tổng thua của tôi mất vào cờ bạc online tính luôn khoản nợ hiện tại là 200 triệu đồng.
Tôi chưa bao giờ có ý định báo nhà hay để ba mẹ phiền lòng vì những điều sai trái của mình. Tự làm, tự chịu trách nhiệm nhưng tôi dằn vặt bản thân và thấy tội lỗi về những điều mình gây ra, về lòng tin của người yêu, về những điều tôi từng nói dối để vay mượn bạn bè và những người xung quanh.
Mỗi tháng anh ấy vẫn chi ra một khoản hai triệu đồng để trả nợ cho tôi. Anh ấy vẫn chưa biết tôi vay thêm một khoản 20 triệu đồng, chỉ nghĩ tôi nợ tầm 80 triệu đồng thôi.
Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình tồi tệ quá, tại sao lại ra nông nổi này. Từ một người chăm chút bản thân, vui vẻ và lạc quan, từ lúc biết đến cờ bạc online tôi như là một người khác.
Cái vòng xoáy này mất thì càng lún sâu. Tôi từng gỡ lại được 200 triệu đồng, gửi vào tiết kiệm ngân hàng nhưng vẫn chơi tiếp và mất hết.
Tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng về lòng tin của những người giúp đỡ tôi. Gia đình tôi vẫn chưa biết gì về những khoản nợ. Một tuần nay tôi đi làm và sinh hoạt như người mất hồn, cố để bản thân bận rộn để không có thời gian để nghĩ và chơi. Tôi cần những lời khuyên để làm lại cuộc đời, có thể mắng cũng được vì những người như tôi rất tệ và đáng trách...
Minh Anh
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.