Đợt dịch vừa rồi tôi dạy online, phát hiện một bạn học sinh chơi cá độ online. Tôi gặng hỏi nhưng con xấu hổ không nói, chẳng biết do bị bạn bè rủ rê hay tò mò tự chơi. Khi gia đình biết chuyện, con đã nợ mấy chục triệu đồng, bán một số tài sản cá nhân như điện thoại và máy tính để trả nợ, thậm chí còn đi vay ngoài. Bố mẹ con rất buồn và lo lắng, trước đó đã trả nợ hộ vài lần và cấm không chơi nữa nhưng con không nghe.
>> Bài học về nợ nần cờ bạc ở tuổi 17
Tôi khuyên bảo nhưng con chưa dứt ra được. Con từ một học sinh ngoan, hiền, học lực khá, giờ bắt đầu chểnh mảng việc học, tâm lý thay đổi. Tôi rất lo lắng cho con, thương bố mẹ con kinh tế không khá giả mà phải gồng gánh trả nợ. Tôi không hiểu rõ lắm về cá độ, làm sao có thể giúp học sinh của mình thoát khỏi tệ nạn này? Mong các bạn tư vấn giúp.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc