Là mẹ nhưng tôi không lo nổi cho con chỉ vì cờ bạc
Nợ online và các khoản vay ngân hàng, tôi không có khả năng trả, cảm giác thống khổ nhưng vẫn cứ vào đó đốt tiền muốn gỡ.
Tôi, người phụ nữ 28 tuổi, đã có gia đình cùng một đứa con nhỏ. Từ đó tới giờ, mọi việc tự tay lo, bảo bọc, không muốn vướng bận đến ai kể cả chồng. Dù buông thả nhưng tôi vẫn sống qua ngày, không đến nỗi thiếu thốn. Nhưng do lòng tham cộng thêm tính tò mò, tôi lần mò trên mạng xã hội để rồi bị cuốn vào con đường ăn thua cờ bạc.
Lúc đầu chưa dính vào đó, tôi đã nợ ngân hàng rồi, giờ lậm thêm. Chồng làm lương ba cọc ba đồng, không nổi trội gì, tôi cũng không hơn gì nhiều. Có lần chơi trúng to, tôi trả bớt được nợ nhưng do nghĩ dễ chơi, dễ ăn nên tôi tìm lại các game ăn thua đó và lại lần nữa bể nợ. Đến khi không cầm cự nổi, tôi đành nói thật với gia đình. Họ thất vọng về tôi rất nhiều. Tôi cũng rất hối hận nhưng được một thời gian, vì không muốn túng thiếu hoài như vậy, tôi lại tìm đến nó, một lần nữa thua có ăn có.
Lòng tham che mờ lý trí, tôi chơi hết số tiền có sẵn, cầm cố hết thảy các món đồ mình có rồi vay mượn online, lại vỡ lẽ lần nữa. Gia đình biết tôi chứng nào tật đó nên không giúp thêm nữa. Tôi mất ăn mất ngủ, không khá lên được. Hiện tại nợ online và các khoản vay ngân hàng, tôi không có khả năng trả, cảm giác thống khổ nhưng vẫn cứ vào đó đốt tiền muốn gỡ.
Nếu có một điều ước, tôi ước có ai đó lôi tôi ra khỏi vũng bùn này. Nếu tôi không trả hết nợ và thoát ra, tương lai không còn gì, sợ còn phải dính vào pháp luật nữa. Cả tháng nay, tôi không dám về nhà thăm cha mẹ, em út, không dám đối mặt với họ. Tôi phải làm sao đây, phải đi đâu về đâu để gột rửa hết vết nhơ và suy nghĩ của mình? Giờ tiền ăn không có, tiền lo con nhỏ cũng không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải sống sao đây.
Thanh Đại
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc