Sau mấy năm vất vả đi làm, tôi dành dụm được 300 triệu đồng. Do tham lam, tôi dính vào cờ bạc online vì nghĩ mình có thể kiếm thêm nhiều tiền từ nó. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã đốt hết 300 triệu sau ba ngày dính tới tài xỉu và nợ thêm 80 triệu vay mượn từ bạn bè.
Giờ tôi trắng tay thật rồi, suy sụp, hối hận muộn màng. Tôi quyết tâm sẽ không dính tới cờ bạc nữa và làm lại từ đầu. Tháng tôi tiết kiệm tối đa cũng dư khoảng 40-50 triệu đồng. Tôi tin mình sẽ làm được.
Những ai chưa dính vào, tôi khuyên đừng bao giờ đụng vào, nó là con ma dắt mình lúc nào không hay, đến lúc hết tiền mới thật sự bừng tỉnh. Còn ai đang chơi hay có ý nghĩ gỡ gạc, nên dừng lại trước khi quá muộn màng. Tôi chính thức "reset" bản thân, cũng may tôi nhận ra được khi chưa quá muộn. Năm nay xé nháp, sang năm cố gắng lại từ đầu để sống cho ra dáng con người.
Hương Ly
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc