Công ty tôi ở xa, tính chất công việc có thời gian nghỉ nhiều nên tôi hay lướt điện thoại, rồi bắt đầu biết đến các trò chơi đổi thưởng, đỏ đen như xóc đĩa, tài xỉu, lô đề... Ban đầu tôi chơi nhỏ, thỉnh thoảng kiếm được ít, dần dần tính cờ bạc ngấm vào người lúc nào không hay, lúc nào cũng nghĩ đến việc chơi cá độ, đỏ đen. Từ chơi nhỏ tới chơi lớn dần, khi hết tiền thì tìm mọi cách vay mượn bạn bè, anh em để chơi. Mượn nhiều cũng ngại, tôi tìm đến vay các app, chơi hết lại đâm đầu vào vay để mong gỡ lại nhưng rồi thua sạch, nợ chồng nợ, không còn khả năng trả, phải báo gia đình.
Cứ tưởng đợt báo nợ này xong, tôi chừa, không dám chơi nữa, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ, lại đâm đầu vào chơi tiếp để rồi rơi vào vòng xoáy nợ nần lần nữa. Lần này tôi không biết phải nói sao với gia đình và vợ con nữa, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như muốn nổ tung vì nợ nần, áp lực phải đối mặt với gia đình. Nhiều lúc tôi ước trước đây sáng suốt lên, không rơi vào trò chơi đỏ đen, giờ mình có được cuộc sống hạnh phúc biết bao, không phải lo nợ nần gì nữa.
Hôm nay tôi viết ra những lời này, mong những ai giống tôi, đang đam mê trò chơi đỏ đen, nên dừng lại, mất nhiều hơn được các bạn ạ. Tôi tự hứa sau này sẽ không bao giờ đụng đến cờ bạc nữa, để lòng thanh thản và gia đình được hạnh phúc hơn. Cảm ơn mọi người.
Đức Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc