Bố em sinh năm 1977, lúc còn trẻ, làm ăn rất khá, vợ con và hai bên nội ngoại đều được nhờ, nhưng rồi biến cố ập đến, bố chán chường lao vào cờ bạc trên mạng. Bố mất một căn nhà rồi, giờ đang nợ hai tỷ đồng. Cả nhà đã khuyên ngăn rất nhiều lần, bố đã hứa sẽ không bao giờ chơi nữa, nhưng chứng nào tật nấy, cứ có tiền lại quay ngang điện thoại, tìm đến cờ bạc.
Emg là sinh viên đại học năm thứ hai, mỗi lần về đến nhà, nhìn thấy cảnh này, thực sự rất chán nản về gia đình. Nhiều lúc nghĩ quẩn, em không còn tâm trạng nào để học tập và làm việc nữa. Mong mọi người cho em lời khuyên?
Thanh Dương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc