Ngày đầu năm mới, em bị bên app đăng hình lên mạng xã hội vì chưa kịp trả nợ cho họ. Năm 2021, sau khi xuất ngũ, em đi làm ở một nhà hàng trong TP HCM, lương tầm 10 triệu đồng. Muốn cải thiện cuộc sống, em vay ngân hàng 100 triệu đồng làm ăn với bạn bè nhưng kế hoạch không suôn, em không làm ăn gì, lấy tiền đó tiêu xài bằng hết. Sau đó, làm hàng tháng không đủ đóng lãi ngân hàng và chi phí sinh hoạt, tiêu xài, em vô tình tìm thấy một trang cá độ. Lúc đầu em thắng đậm như bao người và thua, vay ngân hàng, người thân để trả, rồi tiếp tục chơi mong lấy lại số đã mất. Càng ngày càng lún sâu, đến tháng 11 vừa qua, phải bán nhà trả nợ.
Do mẹ em muốn mua căn nhà dưới Bình Dương, nếu em lấy trả hết nợ thì không đủ mua căn nhà đó. Vì cảm giác có lỗi, muốn để mẹ còn cái nhà ra vào, em đã không lấy đủ số tiền trả hết nợ, mà chỉ trả một phần, rồi tham gia vào trò cá độ để kiếm tiền trả nợ. Vì tham cố trả hết nợ trước tết, em thua hết rồi quay về nợ nần như cũ. Sáng nay một app đòi, em không trả được và bị đăng ảnh chế lên mạng xã hội làm ảnh hưởng tới mọi người. Em không còn mặt mũi nào về nói mẹ thêm lần nữa, chỉ muốn kết thúc cuộc sống thôi. Em sẵn sàng nhận mọi lời sỉ vã của mọi người. Em từng rất ghét người cờ bạc để rồi lại trở thành một con bạc.
Thật sự em sống gần 30 năm qua rất hời hợt, không có đam mê, không biết bản thân thích gì, cũng học đại học như người ta nhưng không đến nơi đến chốn, giờ không bằng cấp gì. Lúc bé, em là đứa trẻ ngoan, được mọi người yêu thương vì sự ngoan ngoãn, dễ thương của mình, để giờ sau một năm không còn ai muốn nhìn em nữa. Em muốn về nói với mẹ bán căn nhà dưới Bình Dương trả hết nợ cho em, còn bao nhiêu mẹ giữ thuê nhà ở và sống tuổi già. Gần 30 năm cuộc đời của em thật vô nghĩa. Nếu được, sau khi trả hết nợ, em làm lại cuộc đời.
Mạnh Tiến
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc