Em 18 tuổi, là học sinh lớp 12. Cha mẹ đều là người tốt. Mẹ làm việc cho công ty, lương 7-8 triệu đồng mỗi tháng, cha làm thuê, họ đều nỗ lực vì gia đình. Nhưng không biết từ khi nào cha mẹ bắt đầu chơi cờ bạc online. Em không ý thức được họ chơi cờ bạc sẽ ảnh hưởng đến tương lai thế nào, vì lúc ấy em còn quá ngây thơ. Sau một thời gian, em thấy có người qua nhà đo đất, em không hiểu họ làm vậy để làm gì. Khi hỏi bà ngoại, bà nói rằng cha mẹ vay mượn tiền để trả nợ thua cờ bạc lên đến cả trăm triệu nên phải bán một phần đất để trả nợ. Em rất bất ngờ về chuyện đó. Họ cũng hứa với gia đình không bao giờ cờ bạc nữa. Mẹ còn nhờ ông ngoại cạo tóc của mình để thể hiện lời hứa.
Em cứ tưởng sau việc đó, cha mẹ không bao giờ cờ bạc nữa và bắt đầu lại từ đầu. Cha là nông dân có không ít kinh nghiệm nên ông bắt đầu xây dựng mô hình chăn nuôi từ bò, heo, gà, vịt, cá, dê, nhưng đều thua lỗ. Em không biết tại sao. Sau một thời gian, em lại thấy cha mẹ bắt đầu cờ bạc trở lại. Em đã khuyên họ rằng những web cờ bạc như thế đều được lập trình sẵn nên không bao giờ lời được. Hơn nữa cờ bạc không có gì tốt nhưng họ chẳng nghe. Sau đó họ bắt đầu nợ nần, vẫn lên đến vài trăm triệu. Cha mẹ cãi nhau. Ông bà em khuyên họ nhiều lần và họ cũng hứa không bao giờ cờ bạc nữa.
Sau khi bán phần đất này, em bắt đầu nghi ngờ lời hứa của cha mẹ. Sau khi trả nợ xong, cha mẹ bắt đầu lại, mẹ đi làm công ty và lương vẫn vậy, cha làm thuê mướn. Thời gian sau, em lại thấy cha mẹ chơi cờ bạc trên điện thoại. Em hỏi "Mẹ đang cờ bạc à?". Mẹ trả lời rằng chỉ chơi giải trí thôi, không nạp tiền vào, chơi liên tục mỗi tháng sẽ được nhận 500 nghìn đồng. Em khá nghi ngờ nhưng không sao, vì mẹ chỉ chơi giải trí, còn nhận được tiền hay không em không quan tâm. Em cũng thấy cha chơi cờ bạc trên điện thoại, nghĩ ông chỉ chơi giải trí như mẹ.
Một thời gian sau, cha quyết định lên thành phố làm việc. Trước khi đi, cha dặn rất nhiều thứ như chăm sóc ông bà, anh em trong gia đình. Khi cha không có ở nhà, vài ngày sau mẹ nói với em rằng cha mẹ đang nợ tiền khi cờ bạc và đã lấy nhà ra cầm cố được 200 triệu đồng để trả nợ, hiện cần bán đất để chuộc lại căn nhà. Giờ nhà chỉ còn một mảnh vườn nhỏ, bán được khoảng 300-400 triệu đồng. Mẹ em hứa sẽ không bao giờ đụng đến điện thoại nữa. Bán xong đất, còn dư 100-200 triệu đồng, bà ấy sẽ lập sổ tiết kiệm đứng tên anh em em để còn học hành sau này. Hoặc sẽ bán một nửa trả bớt nợ, còn nửa số nợ thì đi làm kiếm tiền để trả, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con.
Trong quá khứ, họ nhiều lần lầm đường vào tệ nạn đỏ đen nên hiện tại em không biết phải làm gì và lựa chọn nào mới là đúng. Em đang mất dần niềm tin với những lời hứa của cha mẹ. Không biết tương lai họ còn cờ bạc nữa không nhưng giờ em không còn muốn tin lời hứa của họ nữa. Mong mọi người góp ý kiến để em biết cần phải làm gì trong tình cảnh hiện tại.
Thanh Bình
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc