From: Viet Duc
Sent: Wednesday, February 04, 2009 3:43 PM
Subject: Can đảm lên chị Nguyên
Đọc những dòng tâm sự của chị thực lòng tôi cũng thấy mũi mình cay cay. Cho tôi gửi tới chị lời chia buồn sâu sắc. Tôi thật kính phục vợ chồng chị khi anh chị có một tình yêu đẹp mà ở thời đại hiện nay ít gia đình có được.
Nhưng chị à, cuộc sống như con người ta vẫn thường bảo "Không có gì là tròn vẹn". Chị phải đứng lên thôi vì sau chị còn con thơ cần sự chăm sóc, còn gia đình luôn mong chị vượt qua. Chị hãy nghĩ rằng "Cái chết chỉ là sự bắt đầu", hãy tự động viên mình vì anh ấy quá yêu chị nên anh chỉ sang thế giới bên kia để chuẩn bị cho gia đình chị sau này có một cuộc sống tốt hơn.
Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chị hãy cứ nghĩ rằng rồi một ngày nào đó anh chị sẽ được gặp nhau, sẽ có với nhau những phút giây hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Chẳng qua anh ấy đi sớm để chuẩn bị trước mà thôi.
Chị hãy tin rằng chồng chị tuy ở xa, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh phù hộ và che chở cho mẹ con chị luôn được bình an. Nghĩ được những điều như thế tôi tin chị sẽ đứng dậy được thôi. Chúc chị và cháu luôn khỏe và thành công!