From: huu giang
Sent: Wednesday, February 04, 2009 3:30 PM
Subject: Chia sẻ nỗi đau
Gửi Nguyên,
Trước tiên, tôi cầu trời cho Nguyên vững vàng, cho cháu bé đỡ khổ, cho người thân của bạn đỡ buồn khi thấy bạn, cho cuộc đời thấy còn nhiều hy vọng, còn lạc quan.
Đừng buồn nhé, tất cả sự đau khổ đều không có đáy, nhưng đều có thể san bằng. Cái đó tùy thuộc vào chính bạn và hàng triệu con tim đang đứng về phía bạn, trong đó có tôi.
Tôi là người đàn ông hơn bạn 7 tuổi, chắc kinh nghiệm sống không thể lấy đó để khẳng định rằng tôi hơn bạn, nhưng tôi đã cắn chặt hàm răng để ghìm lại nước mắt mà không được. Tôi đã khóc để chia sẻ với bạn và hy vọng nó làm cho bạn bớt đi một phần rất nhỏ trong nỗi khổ của bạn.
Thế đó, cuộc đời là vậy. Không lấy đi mọi thứ của ai và cũng không cho ai tất cả. Mất chồng, bạn còn con nhỏ, còn gia đình và còn có cả chúng tôi. Tôi khẳng định rằng mọi người sẵn sàng cho chị mọi thứ và luôn đứng về phía chị.
Số phận đã không để cho anh ấy ở lại với chị thì cũng không ai có thể níu kéo được. Nguyên hãy chấp nhận nó và biến nó thành tình thương cho con của chị. Tôi tin chắc rằng linh hồn của anh ấy sẽ luôn ở bên con của chị và chị nữa, hãy đừng buồn.
Và hãy để lại những ấn tượng đẹp trong tâm hồn của chị về anh ấy. Tôi cũng khuyên chị hãy ít ra nơi anh ấy yên nghỉ để cho linh hồn anh được nhẹ nhàng siêu thoát và cho cả chính chị bớt buồn đau. Để hình bóng anh ấy là một chỗ dựa tinh thần trong trái tim chị, và đừng để con của chị thấy nỗi đau của chị, Nguyên nhá. Hãy để cháu bé lớn lên với cả sự hồn nhiên của tình cha (đừng để bé nghĩ cha đang làm khổ mẹ) và nghĩa mẹ. "Tinh cha, huyết mẹ" sẽ làm cho cháu hồn nhiên với gia đình.
Một lần nữa tôi xin chia sẻ với bạn. Nếu như tinh thần của bạn còn đau khổ, tâm hồn cứ yếu dần và thể trạng của bạn càng ít khỏe lên thì đó là nỗi đau lớn nhất của bạn, chứ không phải là nỗi đau mất chồng.
Tôi cũng đã có thời gian như bạn, đó là bố của tôi bị ung thư trong 7 năm mới mất. Tôi cũng đã gần như suy sụp, nhưng nhờ trời thời điểm đó qua rất nhanh, hay là tại chúng tôi là đàn ông nên ít tâm trạng như nữ giới(?).
Xin hãy nghe tôi dù chỉ một lần, tìm đến công việc đi bạn, bất kỳ lúc nào.
Và tôi xin được tiếp tục chia sẽ với bạn, nếu bạn có yêu cầu qua email: butdientu@yahoo.com.