Đừng níu kéo anh ấy quay về cõi trần tục (cõi tạm), cũng đừng tự dày vò bản thân mình. Yêu là luôn mang đến điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Anh ấy đang đi trên con đường tốt đẹp, cứ cố gắng vui mà ủng hộ những bước chân đó. (Quang Minh)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Nếu thực sự em yêu người đó hơn cả bản thân mình, sao em không tới đó và khám phá xem, Đức Phật là ai? Ngài đã nói gì, đã làm gì và đã mang lại điều gì lớn lao cho thế gian này để đến nỗi người yêu mình đã rũ bỏ tất cả. (Minh Chanh Tri)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Đa số người khác sẽ khuyên bạn tìm cái gì đó để khỏa lấp, nhưng tôi khuyên bạn hãy dũng cảm đối đối diện với chính mình; kiên nhẫn quan sát và tách mình ra khỏi những cảm xúc chợt đến rồi chợt đi đó, không đồng hóa cũng không thỏa hiệp với những cảm xúc đó.
> Anh bỏ tôi để đi tu
Nếu như anh ta đã quyết đi tu thì tại sao lại không giữ gìn sự trong trắng cho bạn mà lại đón nhận nó không hề suy nghĩ? Điều này thật mâu thuẫn. Nếu như tâm Phật đã thức tỉnh, ta muốn đi tu thì ta sẽ không làm điều đó!
> Anh bỏ tôi để đi tu
Bạn chưa thể quên anh ấy ngay được đâu. Hãy cho mình thời gian. Thời gian này bạn nên đi du lịch đây đó cho khuây khỏa. Đừng nghĩ về anh ấy, đừng nghĩ về những kỷ niệm tình yêu đã qua vì càng làm bạn thêm bế tắc. (Lan Anh)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Người đàn ông biết mình có duyên với cửa Phật sẽ không thể để mềm lòng trước tình cảm của một người con gái, và hơn nữa không thể bàn đến một đám cưới trong tương lai để rồi quay ngoắt 180 độ, bỏ người yêu bơ vơ giữa cuộc đời để an phận mình như vậy. (Ho San)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Gần một năm ở chùa em vẫn liên lạc với người yêu em, vẫn là một người bình thường, vẫn hỉ nộ bi ai, vẫn yêu thương một người. Em tìm tới thiền tịnh là vì nguyên nhân khác, vì tâm hồn được giải thoát, vì tín ngưỡng, vì duyên, có lẽ vậy.
> Anh bỏ tôi để đi tu
Tôi đến Nhật và nhờ đó mới biết rằng tu hành có hai trường phái. Một là xuống tóc, ăn chay trường. Hai là vẫn để tóc, ăn mặn và có thể lập gia đình, một hình thức tương tự tu tại gia. Vậy nên, chúng ta có thể đi theo tiếng gọi của đức Phật mà không làm tổn hại đến người thân yêu bằng cách tu tại gia. (Thanh Tuan)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp nữa đang chờ đón. Chị sẽ rất khó quên ngay, nhưng vết thương nào đau chẳng lành theo năm tháng. Hãy tập trung vào công việc với bạn bè và gia đình để sống vui và tốt hơn. (Nguyen Hieu)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Bạn hãy cố gắng lên vì không ai có thể sống cùng nỗ̉i buồn và nỗ̉i thất vọng đến hết cuộc đời cả. Mất tình yêu nhưng bạn còn gia đình, công việc. Một người đã nói với tôi rằng "Trong cuộc sống, mất tiền là không mất gì, mất tình yêu là mất một nửa, mất niềm tin là mất tất cả". (Toan Minh)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Khi đã quyết định chọn con đường tu hành, tại sao lại chấp nhận để bạn trao cho anh ta tất cả ngay trước khi bước vào con đường đó? Anh ta không chọn bạn thì phải nghĩ cho tương lai của bạn chứ, không thể muốn ra sao thì ra. (Phan Thanh Nga)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Chị lạc quan lên và tôi tin rằng tình cảm đó qua thời gian cũng nhạt phai thôi. Chị hãy nghĩ thoáng hơn, đừng thần tượng hóa anh ta nữa. Hãy cho người khác cơ hội cũng như cho chính bản thân cơ hội. (Hoang Tuyet Nhung)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Tôi cũng có một người em họ đi tu. Học cao, hiểu rộng, làm cho các tổ chức nước ngoài, nhưng cô ấy lại tìm thấy niềm vui ở nơi cửa thiền mặc cho cả gia đình ngăn cản. Câu chuyện của cô em tôi có thể kể ra để bạn tham khảo. (Hoa Pham)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Chị có thể tâm sự riêng với thầy trụ trì, để thầy hiểu tấm lòng của chị, và thầy sẽ là người khuyên nhủ anh ấy, để anh hiểu rằng cần sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời. (Trung)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Mỗi người một con đường riêng và người yêu của bạn cũng vậy. Anh ấy đã chọn gửi thân vào chốn cửa thiền và không muốn dính vào bụi trần một chút nào nữa. Hãy để anh ấy được trọn vẹn với chí nguyện mà anh đã lựa chọn. (Trang Le)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Tôi rất cảm thông với tình cảnh của bạn. Đó cũng là câu chuyện của tôi (mà chính xác là của vợ tôi bây giờ), 5 năm trước. Nhưng chuyện của tôi đã có một kết thúc có hậu. (Viet Hung)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Anh ta không "giữ gìn" cho chị mặc dù vẫn quyết không tiến tới hôn nhân, mà sẽ đi "tu". Tuy chị tự ý dâng hiến, nhưng nếu là người đàn ông chân chính, biết rằng sẽ không lấy chị, người ta cũng không nỡ "hái hoa" như thế, huống chi là một người quyết ý đi "tu". (Quý)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Mỗi khi làm gì liên quan đến việc tu hành thì anh ấy coi như mình không hiện diện trên cõi đời này. Mình trách móc giận hờn cũng thế thôi, không lay chuyển được gì. Thậm chí anh ấy còn không thèm liên lạc với mình nữa. (Ly)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Để giải tỏa "nỗi đau" thì phải hiểu được nỗi đau phải không em? Nếu anh ấy có khúc mắc gì đó không thể giải tỏa được, nên "trốn chạy" vô chùa thì em sẽ tìm hiểu qua gia đình và bạn bè của anh ấy. Còn nếu anh ấy có niềm khát khao, có tình yêu với Phật giáo thì em sẽ liên lạc với chị. (Tran Ngoc Khanh)
> Anh bỏ tôi để đi tu
Trong thời gian yêu nhau chắc bạn đã nhận ra, anh ta tế nhị, tinh tế, nhưng cũng rất phức tạp, khó hiểu, lạ thường. Tính cách anh ta đặc biệt đến nỗi chính anh ta cũng không diễn tả nổi và có thể cũng không hiểu nổi mình. (Nguyen Van Chien)
> Anh bỏ tôi để đi tu