From: Nguyễn Văn Chiên
Sent: Saturday, June 21, 2008 6:10 PM
Subject: Gui cho tac gia "Anh bo toi de di tu"
Tôi đã đọc tâm sự của bạn, một tình cảnh đặc biệt khiến tôi xúc động. Tôi biết bạn đang trong tình trạng khủng hoảng, mất niềm tin vào cuộc sống. Hy vọng những suy nghĩ của tôi sẽ giúp bạn được phần nào.
Từ những gì bạn nói, tôi xin đưa phán đoán của mình về tính cách người yêu của bạn. Trong thời gian yêu nhau chắc bạn đã nhận ra, anh ta tế nhị, tinh tế, nhưng cũng rất phức tạp, khó hiểu, lạ thường. Tính cách anh ta đặc biệt đến nỗi chính anh ta cũng không diễn tả nổi và có thể cũng không hiểu nổi mình. Có thể nói anh ta thuộc mẫu người luân lý, mục đích cuộc sống là tìm kiếm bản ngã và nhân vị.
Loại tính cách này muốn tìm cách thống nhất nếp sống, hiệp nhất xác hồn, tâm tình và trí tuệ. Họ có ước vọng sâu xa khao khát đi tìm lý tưởng, chân lý, mỹ thuật, đạo đức linh thiêng. Nhưng vì thế nên tất nhiên họ phải quan tâm tới những gì xấu xa tiêu cực, làm ra vẻ như họ quyến luyến với những phàm tục.
Vì thế họ sống y như là mâu thuẫn: một đàng hướng về thuần khiết và duy nhất, một đàng lại để ý coi chừng phàm tục. Khi họ tin rằng đã nhượng bộ để cho cám dỗ lũng đoạn, họ sẽ tự động đền tội bằng những hy sinh do chính mình áp đặt cho mình. Những hy sinh này chỉ xảy ra trong nội tâm của chính họ.
Tôi cho rằng anh ta vẫn rất yêu bạn. Anh quyết định phải rời bạn vì nghĩ làm vậy sẽ khiến cho người yêu hạnh phúc hơn. Đồng thời vì tính cách hai chiều làm cho anh ta phải lựa chọn hướng trở về với bản ngã đích thực của mình. Đó là lý do tại sao anh ta lại đi tu.
Như vậy, để giải quyết vấn đề, trước hết bạn (hoặc nhờ những người hiểu biết) hãy cố gắng một lần nữa thuyết phục anh ta trở lại cuộc sống với tinh thần nhập thế, mang những giá trị nhân văn đến cuộc sống trần tục còn khó khăn hơn cả sự thoát tục.
Còn nếu anh ta vẫn cương quyết, hãy tôn trọng quyết định của anh ta. Hãy cám ơn ông trời đã mang anh ta đến với bạn trong vòng 4 năm trời. Anh ta không phải là người dành cho riêng bạn mà cho những giá trị cao hơn. Hãy sống xứng đáng với anh ta bằng chính hạnh phúc của bạn!
Cuối cùng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ quay trở lại với cuộc sống. Bất kỳ lúc nào, cuộc sống này luôn cần những con người có tính cách quý như hai bạn!