From: D TA
Sent: Wednesday, July 02, 2008 5:58 AM
Subject: tâm su bài " anh bo tôi di tu"
Tôi thực sự xúc động khi đọc tâm sự của bạn. Tình đầu thật đẹp, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến ngất ngây. Ngất ngây đến tột đỉnh để rồi lại rơi xuống, ta có cảm giác tim mình như thắt lại, nhói đau, mọi kỷ niệm ùa về, nước mắt tuôn rơi, rơi mãi, những tiếng khóc nghẹn ngào.
Mọi thứ trở nên vô vọng, ta thấy cuộc sộng thật bất công, con người thật ích kỷ. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, ta vẫn phải sống, sống tốt hơn, cuộc sống đâu phải của riêng ai. Hạnh phúc tột cùng của cuôc sống là được thấy người thân của mình cười vui.
Đọc bài viết của bạn tôi tự hỏi, người đàn ông kia là ai, sao anh ta lại làm như vậy? Phải chăng anh ta nghĩ đã hết duyên với bạn nên đi tu? Tình yêu là thế sao? Từ bi của đức Phật là có thế sẵn sàng rời bỏ một người đã yêu mình 4 năm để đi tu mà không cần biết cảm giác của người mình yêu sao?
Tôi cảm thấy nghi ngờ con đường tu nghiệp của anh ta, và tình yêu mà anh ta dành cho bạn! Nếu như anh ta đã quyết đi tu thì tại sao lại không giữ gìn sự trong trắng cho bạn mà lại đón nhận nó không hề suy nghĩ? Điều này thật mâu thuẫn. Nếu như tâm Phật trong ta đã thức tỉnh ta muốn đi tu thì ta sẽ không làm điều đó! Tôi tự hỏi anh ta có thật sự yêu bạn không? Có thật sự anh ta đi tu không?
Tôi rất thích Phật Pháp, điều tôi thích nhất ở Phật Pháp đó chính là từ bi. Với tôi một ý nghĩa của từ bi đó là biết hy sinh!
Tôi cũng từng có ý muốn đi tu, nhưng rồi tự thấy nghiệp duyên của mình còn nặng quá! Có lẽ cái duyên làm đệ tử của Đức Phật chưa tới. Khi đọc bài viết của Hà tôi thấy thực sự đồng cảm.
Duyên với Đức Phật là điều hết sức kỳ diệu, khi nó tới thì không gì cản được. Nếu suy đoán của tôi là sai, và lòng thành hướng Phật của anh ấy là chân thành thì đó là điều đáng mừng Hà à. Nếu Hà và anh ấy còn duyên nợ thì anh ấy sẽ tự khắc quay về/
Để quên đi một thói quen đã theo mình 4 năm thật khó đúng không? Nhưng số phận mỗi con người khi sinh ra đã được sắp đặt. Người ta nói có thể thay đổi được số phận - Hà có tin không? Tôi tin điều đó. Vậy làm sao để thay đổi số phận đây? Hãy sống tốt, sống hềt mình bằng tâm hồn cao đẹp vốn có của Hà. Tôi tin và mong mọi những điều tốt lành nhất sẽ tới với Hà!
Trong họa có phúc - Trong phúc có họa.