From: khanh Tran Ngoc
Sent: Saturday, June 21, 2008 5:44 PM
Subject: Chia se voi Ha "Anh bo toi de di tu"
Em Hà thân mến!
Chắc hẳn, quãng thời gian em và anh ấy yêu nhau đã khiến em rất hạnh phúc. Chị cũng tin rằng em là một cô gái rất đáng yêu, hiền lành và thân thiện bởi vì anh ấy đã lựa chọn và yêu em. Chắc chắn người yêu của em là một người đàn ông được mọi người yêu mến, sống rất tốt, biết yêu thương và chia sẻ bởi em đã yêu anh đến thế cơ mà.
Em biết không khi ai đó lựa chọn con đường tu chân chính thì ở chính trong người đó có một tình yêu, có một lý tưởng, có sự mong ước thật sự thiết tha với Phật giáo, có một sự tươi mát trong tâm hồn và có một căn duyên. Và khi người đó sống ở giữa đời thường, người ấy luôn đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh.
Em thương mến!
Hiện giờ em đang rất đau khổ vì hạnh phúc của em không còn ở bên em nữa, em mất đi niềm tin và hình ảnh của anh ấy luôn tràn ngập trong em. Và những điều này sẽ kéo dài, kéo dài mãi nếu em không tự tìm cho mình một lối thoát. Em rất yêu anh ấy phải không nào và không ai hiểu anh ấy hơn em đúng không nào? Vậy thì tại sao trước tiên em không tìm hiểu tại sao anh ấy rời bỏ em để đi tu nhỉ? Để hiểu được một cách rõ ràng lý do anh ấy rời xa em nhỉ?
Khi hiểu biết rõ ràng rồi thì em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút phải không? Và biết đâu em có thể giúp anh ấy được điều gì đó chăng? Trong bài chia sẻ, em không nói điều gì về anh ấy với Phật giáo cả, anh ấy có hiểu và yêu thích những triết lý trong Phật giáo không em? Anh ấy có bao giờ chia sẻ với em những điều hay, những điều tuyệt vời, những câu chuyện sâu sắc về tình thương trong Phật giáo mà anh ấy biết không em?
Để giải tỏa "nỗi đau" thì phải hiểu được nỗi đau phải không em? Chị cũng nghĩ rằng những điều gì cần nói với em, anh ấy đã nói rồi, em hãy để mọi người được chia sẻ với em, được giúp em hiểu được sự thật về sự lựa chọn của anh ấy em nhé! Nếu anh ấy có khúc mắc gì đó không thể giải tỏa được, nên "trốn chạy" vô chùa thì em sẽ tìm hiểu qua gia đình và bạn bè của anh ấy.
Còn nếu anh ấy có niềm khát khao, có tình yêu với Phật giáo thì em sẽ liên lạc với chị qua email: khanhtn154@gmail.com, chị hy vọng em sẽ sớm tìm được điều em đang cần hiểu, để những nỗi đau trong em dần được lắng lại và chuyển hóa. Em đã rất yêu anh ấy, yêu trọn vẹn bằng cả trái tim mình, vậy thì có lý do gì để em phải dừng tình yêu ấy lại chứ, vẫn trọn vẹn để giúp anh ấy nếu anh ấy đi sai đường và vẫn trọn vẹn mong anh ấy có những thành công trong con đường tu hành mà anh đã lựa chọn.
Trái tim em đã luôn mách bảo em như vậy dù rằng giờ đây em đang rất đau khổ phải không nào?