Có dư luận cho rằng Năm Cam từng gặp gỡ, câu kết với Lý Tống và một số sĩ quan cao cấp của chế độ cũ sống tại Mỹ. Song theo Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm, chưa có cơ sở để chứng minh việc này. Cơ quan Điều tra sẽ làm rõ mục đích những lần ông trùm ra nước ngoài.
Thái Bảo Điền, người hai lần ngồi tù thay cho Hoàng “lựu đạn”, vừa khai nhận việc mình thế thân “cứu chúa”. Bộ Công an có thể phục hồi điều tra lại sự việc, và như vậy trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong việc giam “lầm người” sẽ được đặt ra.
Trong vụ trinh sát Phan Lê Sơn bị sát hại, các cơ quan tố tụng TP HCM chỉ buộc Thọ "đại úy" vào tội gây rối trật tự công cộng, và được tại ngoại suốt 2 năm nay. Tuy nhiên, dư luận cho rằng trong vụ này, Thọ đã đứng từ xa chỉ đạo, và tại tòa, con trai của y là Nguyễn Hữu Thịnh đã thế mạng cha chịu tội.
Năm Cam đã thừa nhận chính y bảo kê cho vũ trường Phi Thuyền (34 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM) với giá 30 triệu đồng/tháng. Hải "bánh" được giao thực hiện việc này với lương tháng 10 triệu đồng. Đàn em của Năm Cam cũng khai nhận làm dịch vụ ở khu vực chợ Cầu Ông Lãnh.
Một đàn em của ông trùm khai nhận như vậy tại trại tạm giam của Bộ Công an. Theo đó, Năm Cam đã vài lần đến làm việc với các đầu mối của hệ thống cờ bạc, thuộc loại lớn ở châu Á này. Một đường dây nóng được thiết lập để bên Hong Kong cung cấp thông tin đặc biệt về mỗi trận bóng cho nhóm Năm Cam.
Bộ Công an vừa chỉ đạo phục hồi điều tra một số vụ án liên quan đến Năm Cam, trong đó có vụ Nguyễn Xuân Thắng, tay anh chị gốc Nam Định, vào TP HCM làm ăn, bị bọn xã hội đen thanh toán. Có nghi vấn rằng Năm Cam đã nhúng tay vào việc này để loại địch thủ.
Vụ án Nguyễn Ngọc Hoàng Minh Vũ xử hồi đầu tháng được xác định là vụ "giết người mang tính chất xã hội đen". Minh Vũ, kẻ đâm chết đại bàng Ba Lém, là tay phải của Lệ Hoa - mắt xích trong guồng máy tín dụng đen của Năm Cam.
Đến ngày 26/12, VKS TP HCM vẫn chưa tìm thấy hồ sơ vụ án Lai Em đâm chết Hồng Chí Nam, để trả lời chất vấn của Ban Pháp chế HĐND thành phố. Song theo kiểm sát viên trực tiếp thụ lý vụ này, việc VKS đình chỉ điều tra với Lai Em là có cơ sở.
Chiều qua, thượng tá Nguyễn Thế Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an, cho biết, tài sản của Năm Cam, gồm căn nhà trên đường Trương Định (quận 3), các phần vốn ở Tân Hải Hà, Thanh Vy, Cánh Buồm, Ra Khơi, Monaco... đã bị phong tỏa. Đây là những nơi mà ông trùm khai nhận có phần sở hữu.
Xuất thân nghèo khổ, học hết lớp 9 thì bỏ ngang làm phụ xe, chính Dương Ngọc Hiệp cũng không thể ngờ có ngày trở thành "phò mã" của ông trùm Năm Cam, quyền thế nghiêng trời trong giới giang hồ.
Tiếng gõ mõ, tụng kinh ngày ngày trong nhà cùng cách sống giản dị, chay tịnh của Năm Cam làm nhiều người hàng xóm lầm tưởng rằng đây là một người hiền lành, đức hạnh. Họ thực sự bất ngờ khi ông Năm bị bắt, và còn bất ngờ hơn khi những tội ác của ông trùm bị phanh phui trên báo chí.
"Hôm ấy tôi đến nhà người quen nhận tiền đặt cọc bán nhà 250 triệu đồng và hơn 20 cây vàng. Khi nhận tiền, có một cô gái ở đó. Vừa mang tiền ra khỏi nhà vài chục mét, tôi bị 2 tên côn đồ đạp ngã xe xuống đường, gí súng vào mang tai tai...”. Đây là lời tố cáo của nạn nhân một vụ cướp do Châu Phát Lai Em thực hiện.
Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương phát biểu hôm qua, khi có ý kiến cần làm rõ những cán bộ pháp luật bao che Năm Cam. Dư luận cho rằng có thời gian ông trùm phải đi cải tạo, nhưng các chiếu bạc của y vẫn điềm nhiên hoạt động, trong khi những tên đàn em “phản thùng” tách ra ở riêng lần lượt bị phá sập.
Được thành lập theo quyết định của lãnh đạo ban chuyên án vụ Năm Cam, tổ điều tra sẽ tiếp nhận đơn thư tố cáo và xử lý các tài liệu liên quan đến hoạt động phi pháp của ông trùm và đồng bọn.
Sau 5 tuần bị bắt, Hoàng "lựu đạn" bắt đầu mở miệng. Những gì hắn khai ra nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, dù đã có nhiều huyền thoại xung quanh sự tàn bạo, háu gái và mê cờ bạc của hắn.
Chỉ nhìn vào bộ mặt các nhà hàng Cánh Buồm, Ra Khơi, Thanh Vỹ..., nhiều người sẽ đánh giá Năm Cam như một doanh nhân thành đạt. Nhưng ít ai hiểu rằng, 8 cơ sở kinh tế nổi tiếng Sài thành của y chính là nơi “tẩy trắng” những đồng tiền có nguồn gốc cướp bóc, sòng bạc, cá độ, bảo kê...
Sau khi Năm Cam bị bắt, vụ án mạng ở Metropolis mới được biết đến như chiêu giành giật miếng ăn béo bở của A Lý, cổ đông hùn 240.000 USD vào vũ trường này. Nhờ uy ông trùm, Hồ Việt Sử, kẻ chỉ nắm 20% vốn góp, đã trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 50% cổ phần Metropolis.
Chiều qua (24/12), Bộ Công an tiến hành họp sơ kết giai đoạn 1 của vụ án triệt phá băng nhóm xã hội đen do Năm Cam cầm đầu. Hoạt động của các cơ sở kinh tài, thực chất là việc "rửa tiền" từ các vụ dàn xếp thanh toán giữa các băng nhóm, sòng bạc, cá độ, bảo kê của Năm Cam và đàn em được đưa ra ánh sáng.
Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương khẳng định như vậy khi trò chuyện với báo giới bên hành lang Quốc hội. Theo đó, phần 2 của chuyên án, sau khi tập hợp lời khai của những kẻ bị bắt và người có liên quan, cơ quan điều tra sẽ làm rõ có hay không việc công an tiếp tay, bao che hoạt động phi pháp của Năm Cam.
Cho đến hôm nay, các cơ quan chức năng chưa có con số thống kê chính xác về các tài sản thuộc sở hữu Năm Cam, gia đình và thuộc hạ thân tín. Tuy nhiên, chỉ tính riêng bất động sản ở TP HCM, ông trùm có ít nhất 110 tỷ đồng.