Thọ "đại úy", tức Nguyễn Văn Thọ (44 tuổi) là cháu ruột gọi Năm Cam bằng cậu. Trong đám xã hội đen, Thọ có một lý lịch nổi tương đối sạch: hắn làm việc tại một công xưởng cho đến năm 1983, sau đó chuyển sang lái xe rồi buôn bán giày dép. Trên thực tế, cả gia đình Thọ đều là tay chân đắc lực của Năm Cam. Từ năm 1998, khi hệ thống casino của bố già bắt đầu mở rộng, Thọ phụ trách việc canh gác các sòng bạc. Vợ hắn, Lê Thị Điệu, có chân trong guồng máy tín dụng đen, còn con trai Nguyễn Hữu Thịnh thì lo việc xiết nợ, đòi nợ.
Có tin rằng đại úy Phan Lê Sơn bị thủ tiêu vì anh là mối đe dọa cho các hoạt động tội phạm của băng Năm Cam. Tuy nhiên mọi chuyện được dàn dựng, và sau đó được đưa ra xét xử như thể đó là "mâu thuẫn nhỏ trong khi ăn uống".
Lúc xảy ra án mạng (gần 1h sáng ngày 27/1/2001), Thọ ngồi tại quán Cường Anh (136 Nguyễn Thái Học, quận 1). Nguyễn Hữu Thịnh cùng đám côn đồ, sau khi gây sự với đại úy Sơn, về báo với cha thì Thọ vờ nạt nộ: "Sao mày chưa chịu đi về còn ở đây làm gì?". Đến khi đám đàn em đổ ra hành hung đại úy Sơn thì Thọ đi theo để "bảo vệ con, sợ nó ra đó làm bậy".
Đại úy Sơn bị đâm chết, con trai Thọ ra đầu thú. Nhờ màn kịch người cha mẫu mực này, khi vụ án được đưa ra xét xử, hắn chỉ bị truy tố với tội danh nhẹ là "gây rối trật tự công cộng".
Trong quá trình điều tra, có tên đàn em khai, sau khi gây án, một số tên được Thọ giúp trốn sang Campuchia. Song lời khai này đã bị lờ đi lặng lẽ.
(Theo Thanh Niên)