'Chúng tôi không xử lý nội bộ nếu có đủ chứng cứ'
Thời gian đó (1995-1998), doanh thu từ cỗ máy in tiền của ông trùm có giảm, nhưng vẫn đủ chi phí để Hiệp "phò mã" bay ra bay vào Bắc - Nam. Còn những sòng bạc phản phé Năm Cam, phớt lờ trách nhiệm nộp tiền bảo kê an ninh hằng tháng thì... tuần tự bị cơ quan pháp luật TP HCM hốt ổ. Đó là sòng xập xám của Sò Tý (khu nhà thờ Thăng Long - Phú Thọ), sòng Lò Há (khu lò thủy tinh Lạc Long Quân, quận 11), sòng Tư "râu" (khu Văn Thân, quận 6), sòng Lắm "đen" (khu Lãnh Binh Thăng, quận 5).
Ba năm bóc lịch, bản lĩnh của ông trùm được chứng minh qua sự ngậm miệng của những ân nhân cổ thụ. Năm 1998, nghe hơi anh Năm sắp trở về, bọn thuộc hạ sốt ruột bắt đầu rời khỏi nơi lánh nạn về TP HCM. Thọ "đại úy", Sàu Ngà, Lắm "què" và Thảo "ma" liên lạc với Lý Đôi, Tài Ngạ, Ba Mạnh cùng họp bàn, củng cố hệ thống sòng bạc.
Khu phố người Hoa trên đường Trần Nguyên Hãn là lãnh địa của Ba Mạnh, được cả bọn chọn làm sòng chủ lực. Các chiếu đỏ đen ở quận 8, quận 4 cũng được mở rộng, triển khai.
Sự bành trướng của Năm Cam sau khi ra trại để lại trong dư luận lời đồn rằng ai đó trong các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố đã bị Năm Cam bắt làm tù binh. Về việc này, Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương khẳng định: “Chúng tôi không bao che, không xử lý nội bộ những vụ có đủ chứng cứ phạm pháp”.
Lời hứa này sẽ thành hiện thực khi danh sách những kẻ, mà theo thiếu tướng Lê Thế Tiệm, công an “đã có đủ tên tuổi, hành vi của từng người”, được đưa ra ánh sáng.
(Theo Thanh Niên)