Sau 4 năm khởi nghiệp ở Việt Nam, năm 1999, A Lý được các ông chủ Đài Loan tin tưởng giao vốn cho làm ăn. Tháng 7/1999, người đàn ông nhỏ thó này thuê nhà hàng Tân Hải Hà của Năm Cam (đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP HCM) với giá 6.000 USD/tháng để thành lập Công ty Tân Hải Hà và mở dịch vụ nhà hàng ca nhạc, karaoke, bida.
Tiếp theo, ông ta mở nhà hàng Mùa Xuân trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, giao vợ là Diệp Hiểu Vân làm giám đốc. Có 5 cổ đông góp 200.000 USD đầu tư ở đây, trong đó Lý nắm 30.000 USD. Tiếp đó, A Lý mở thêm hoặc góp vốn gần 100.000 USD vào các nhà hàng V.I.P., T.T. đường Nguyễn Trãi, quận 1...
Metropolis - cửa tử của A Lý
Đầu năm 2000, một số người thuê nhà kho số 30 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thời hạn 8 năm, giá 6.000 USD/tháng, để lập Công ty TNHH Sài Gòn Tương Lai 2000, do Trần Võ Phương C. làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đơn vị này đầu tư hơn 3 tỷ đồng biến nhà kho này thành vũ trường Metropolis, rồi cho Công ty Thiên Hải thuê lại với giá 15.500 USD/tháng, đến tháng thứ 10 thì nâng lên 17.000 USD/tháng.
Thực ra, Sài Gòn Tương Lai 2000 chỉ đứng trên danh nghĩa, bởi cho đến khi Metropolis đi vào hoạt động, vốn góp của 5 cổ đông ở đây đã gần 800.000 USD, trong đó Hồ Việt Sử góp 160.000 USD (tương đương 20%), A Lý để vợ đứng tên góp 240.000 USD (30%). Sử là người điều hành kinh doanh ở đây.
Hồ Việt Sử từng nói với Năm Cam rằng A Lý chỉ là cái đinh vít. Thái độ coi thường này cũng thể hiện trong việc Sử lấn lướt đối tác Đài Loan trong làm ăn. Nhân viên vũ trường cho biết, A Lý nghi Hồ Việt Sử gian lận trong thu chi nên cử đệ tử tên Kim Long đến Metropolis giám sát. Việc này khiến Sử tức tối. Y quyết định nhờ oai Năm Cam, loại Lý ra khỏi cuộc chơi...
Sập bẫy
Đêm 8/8, A Lý bị Sử đấm vào mặt trước sự chứng kiến của đàn em đôi bên. Đêm sau, Lý cùng 20 thuộc hạ kéo đến Metropolis thì bị buộc mua vé vào cửa. Đòn hạ nhục này của Hồ Việt Sử đã đẩy Lý đến chỗ giận mất khôn, để rồi đêm 11/8 xảy ra vụ náo loạn ngay trước cửa vũ trường. Một vệ sĩ người Campuchia của A Lý đã nổ súng, bắn chết Trần Ngọc Hiền, đàn em của Sử.
Cái bẫy sập xuống dồn A Lý vào chân tường: không thể ở lại TP HCM vì sẽ bị công an bắt với vai trò chủ mưu, chẳng thể về Đài Loan vì sợ bị các ông chủ... thịt. Kết cục, A Lý trốn sang Campuchia. Tại đây, A Lý tiếp tục gây án và bị công an nước này truy nã. Về phần mình, Hồ Việt Sử đoạt được phần vốn góp của A Lý.
(Theo Người Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
A Lý lại gây án ở Campuchia (18/12)
Mối quan hệ rắc rối của A Lý với các tay anh chị (22/8)
A Lý và giấc mộng làm “ông trùm”(21/8)
Bắt thêm 2 đối tượng có liên quan đến A Lý (18/8)
A Lý khẳng định mình đang bị một thế lực ngầm đe dọa (17/8)
Án mạng Metropolis do băng nhóm của A Lý gây ra (16/8)
Bắt được 3 hung thủ vụ bắn chết người ở vũ trường Metropolis (15/8)
Án mạng Metropolis liên quan đến khoản nợ 40.000 USD? (15/8)
TP HCM: Bắn chết người trước vũ trường Metropolis (14/8)