Năm Cam sùng Phật giáo?
Vợ chính của Năm Cam là bà Phan Thị Trúc, sinh được 3 gái, 2 trai. Tên các con của ông trùm đều được lót chữ “Hiền”: Trương Hiền Lan, Trương Hiền Ngọc, Trương Hiền Ánh, Trương Hiền Bảo, Trương Hiền Vũ. Trong đó, Hiền Ngọc đã xuất cảnh sang Canada cùng chồng; Hiền Vũ phụ trách đại lý vé máy bay, đặt văn phòng tại nhà chị ruột là Hiền Lan ở đường Nguyễn Hữu Cầu, quận 1, TP HCM. Đặc biệt, người con thứ ba là Hiền Ánh (sinh năm 1968) đã đi tu từ bé.
Người con tách khỏi gia đình
Bồ Đề ni tự, nằm khuất trong con hẻm ngoằn ngoèo ở góc đường Vĩnh Khánh - Hoàng Diệu, quận 4, là nơi Trương Hiền Ánh tu hành với pháp danh Chúc Quang. Từ nhỏ, cô đã theo sư ông vào chùa Sư Ni gần nhà. Lên 10 tuổi, sư ông mất, Chúc Quang sang Bồ Đề. Các ni cô ở đây cho biết, Chúc Quang sống chan hòa, hay giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn. Sau này, dù gia đình cha mẹ bên ngoài rất giàu có, cô vẫn giữ lối sống đạm bạc, thanh bạch.
Từ năm 1997, Chúc Quang sang Trung Quốc theo đuổi Phật học. Mỗi kỳ nghỉ, cô lại về tu ở nhà. Một ni cô nói: “Năm 1995, khi Năm Cam bị bắt, Chúc Quang rất mặc cảm, xấu hổ, và luôn tránh mặt mọi người trong chùa. Nghe nói ni ấy đã khuyên nhủ gia đình rất nhiều và ông Năm Cam tuyên bố với con gái là sẽ gác kiếm”. Tuy nhiên...
Miệng “nam mô”...
Một cô giáo từng dạy nhiều người con của Năm Cam thừa nhận: “Lúc nào gặp tôi, từ vợ chồng đến con cái đều chắp tay, cúi đầu chào lễ phép”. Ngày lễ, tết, đích thân vợ chồng Năm đến nhà thày cô trân trọng tặng quà. Nhiều lần người cha này đã tâm sự với cô rằng trước đây gia đình ông nghèo khổ, nên không được học hành đến nơi đến chốn. Vì vậy, nay đã có tiền, ông phải lo cho con cái. Hầu hết con của Năm Cam đều thông thạo ngoại ngữ, vi tính. Các con của Trương Hiền Lan (vợ Hiệp "phò mã") đều học ở các trường chuyên quận 1. Tháng 8 vừa qua, con đầu của nhà này, Dương Ngọc Hải, đã sang Mỹ du học.
Một số người thân thiết với gia đình Năm Cam kể: “Họ là những người rất sùng đạo. Trong nhà lập bàn thờ Phật, cũng có mõ, kinh. Bản thân Năm Cam, trừ những lúc đi giao tế, gần như ông ta ăn chay trường. Còn tiệc tùng đãi khách ở nhà, Năm Cam đều mời món chay”.
Cởi mở, đối xử tốt với mọi người, không xích mích với ai... là nhận xét của hàng xóm nhà Năm Cam. Biểu hiện là gia đình ông ta thường xuyên cứu trợ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ riêng tiền quyên góp làm đường, Năm đã chi đến 10 triệu đồng.
... bụng một bồ dao găm
Một người dân sống cùng khu phố với Năm Cam nói: “Khi ông ta bị bắt, tôi mới biết ông ấy tàn ác đến vậy”. Vẻ ngoài đức độ, hiền lành của ông trùm đôi khi khiến nạn nhân của ông ta phải “bán tín, bán nghi”. Một con bạc, từng tán gia bại sản vì bị Năm Cam lôi kéo vào con đường cờ bạc, cho biết: “Nợ chất chồng, không trả nổi thì ông ta cho đàn em đến đe dọa, khiến tôi phải biệt xứ một thời gian. Sau này về thành phố, mỗi lần gặp đều được ông ta bắt tay, hỏi han chuyện làm ăn, và không quên cho ít tiền uống cà phê. Ông còn khuyên: 'Kiếm việc khác làm đi, chú mày cứ lông bông hoài sao?'”.
Tính hai mặt của con người ông trùm lộ ra từ đầu những năm 80. Lúc đó, Năm Cam đi xe Honda 67, làm xế riêng cho Thành "đôla", kẻ giang hồ nổi tiếng một thời. Ở đâu, Năm cũng “dạ, vâng”, khoanh tay lễ phép như đàn em trung thành. Thế nhưng sau này, Thành "đôla" lại bị Năm chơi cho sạt nghiệp. Bởi mọi việc làm mờ ám của ông chủ đều bị Năm Cam theo dõi, báo công an. Hay như anh rể của ông trùm là Bảy Xi, mở sòng bài ở đâu cũng bị ông em vợ báo công an đến hốt. Cuối cùng, Bảy Xi đành giải nghệ, để đàn em về dưới trướng Năm Cam.
Trước cái chết của Dung Hà một tuần, người ta cũng thấy Năm Cam thường xuyên đến thăm bà trùm, đưa đi ăn sáng, uống cà phê trên đường Huyền Trân Công Chúa. Có người nhận xét, quan hệ hai người còn trên mức bình thường. Thế nhưng, tay sai của Năm lại được giao nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động việc làm ăn của Dung Hà, để rồi tối 2/12/2000, đưa bà trùm về chầu trời.
Những tên tội phạm liều lĩnh như Hoàng "lựu đạn", Dũng "chim xanh", bị sa lưới pháp luật, thì Năm Cam cử đàn em đi thăm nuôi thường xuyên, dù trước đó không quen biết. Mục đích là để khi ra tù, những kẻ đó mang ơn mà về dưới trướng anh Năm.
(Theo Người Lao Động)