Năm 1981, vừa tròn 18 tuổi, Hiệp trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Cũng trong thời gian này, Hiệp cưới Trương Hiền Lan, con gái đầu của Năm Cam. Ông bố vợ lúc đó đang trong thời kỳ đen tối, vừa trốn cải tạo từ miền Trung về, lại dính vào một vụ trộm cắp.
Năm 1984, Hiệp xuất ngũ, hai vợ chồng lê la ở khu vực cầu Calmette bán sơn, cọ, cồn để nuôi con (hiện cậu con này đang du học ở Mỹ). Không đủ sinh sống, bố vợ, con rể cùng nhau đi bốc xếp. Chẳng mấy chốc, hai người đã nổi danh trong đám bốc vác.
Nghề cũ hái lộc
Đến cuối thập niên 80, Năm Cam bỏ nghề cu li nặng nhọc, chuyển sang sở trường từ trước năm 1975: mở sòng bạc. Casino đầu tiên là một một sòng nhỏ trong con hẻm ở đường Tôn Đản. Sòng này ngày càng mở rộng, rồi hàng loạt chiếu đỏ đen khác ra đời. Tiền bạc đổ vào túi Năm Cam như nước, anh chị khắp nơi đổ về đầu quân.
Năm 1994, ông trùm mua một lúc 3 căn nhà trên đường Nguyễn Tất Thành, rồi bỏ ra hơn 8 tỷ xây khách sạn Cam. Dương Ngọc Hiệp một bước nhảy lên chức phó giám đốc khách sạn, rồi mở thêm salon ôtô trên đường Hồ Xuân Hương, phụ trách hàng loạt sòng bạc, trường gà, đường dây cá độ bóng đá, nhà hàng, vũ trường… Khi ông trùm chính thức được giới giang hồ phong vương, Hiệp cũng đổi danh thành “phò mã”, cầm đầu đám đàn em đông đảo.
Sau khi thu phục được Hoàng "lựu đạn”, Năm Cam đầu tư mua cả đoàn xe để Hiệp "phò mã" buôn lậu gỗ từ Lào, Campuchia về TP HCM. Chính Hoàng đã giúp Hiệp "phò mã" đưa hơn 30 chuyến gỗ lậu vượt trạm an toàn.
Vươn tay ra giới giang hồ
Như các tay mafia biết lo xa khác, Hiệp tìm cách rửa sạch những đồng tiền phạm pháp của mình. Năm 2000, quán cà phê PODE được theo phong cách mới. Tại buổi hội ý lần cuối trước khi khai trương của 3 người chủ quán này, bất ngờ Hiệp "phò mã" xuất hiện và tuyên bố: “Quán cà phê của các anh sẽ làm ăn ngon đấy. Tôi hùn 250 triệu đồng”, rồi đứng dậy bỏ đi.
Sau khi Hiệp bị bắt, những người này đã đem 250 triệu đồng đến trả cho vợ Hiệp, yêu cầu viết biên nhận tiền. Vợ Hiệp không chịu viết, họ mang nộp lên cho Ban chuyên án vụ Năm Cam.
Giới giang hồ còn đồn đại “huyền thoại” ở quận 4, một cán bộ bị bắt quả tang khi đang chiếu phim sex trong cơ quan nhà nước. Anh này đến cầu cứu Hiệp. Không ai biết "phò mã" xuống tay thế nào, nhưng người này không những không bị xử lý mà còn được… lên chức.
Ngày 12/12, sự nghiệp xưng hùng xưng bá của Hiệp chấm dứt. Y bị bắt ngay sau Năm Cam, khi đang chở vợ trên đường Trần Quốc Thảo. Theo khai nhận ban đầu của Hiệp, từ năm 1998 đến nay, y đã tổ chức hàng trăm vụ cờ bạc, cá độ, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Các hành vi phạm pháp khác đang tiếp tục được làm rõ.
(Theo CA TP HCM)