Sau mấy lần mắt thấy tai nghe những gì nhà chồng nói và làm với mình, tôi thật sự chạnh lòng.
Tôi 29 tuổi, mới lấy chồng gần một năm, sống chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng cơ bản dễ tính, bố chồng ít nói.
Tôi 34 tuổi, là viên chức nhà nước, có chồng và con trai 10 tuổi, đang sống với gia đình chồng.
Cưới vợ chưa được mấy tháng, anh Thanh Tùng đã "muốn phát điên" vì quá nhiều lần nghe vợ và mẹ kể tội nhau, không khí gia đình ngột ngạt đến khó thở.
Bà lên chăm cháu hai tháng rưỡi, lấy của tôi sáu triệu đồng mỗi tháng, liên tục ứng lương rồi xin tiền, mệt mỏi quá nên tôi không nhờ nữa.
Tôi 33 tuổi, có hai bé trai chín tuổi và hai tuổi; nhìn tôi xinh xắn, hiền lành, được mọi người yêu quý.
Số tiền gửi hàng tháng cho bố mẹ chồng vẫn nằm trong khả năng của tôi nhưng chồng tôi thất nghiệp, khiến tôi băn khoăn.
Tôi vừa sinh em bé, đang trong thời gian ở cữ. Trước đó chúng tôi ở riêng tại nhà thuê.
Nghệ AnTừ lúc đang yêu cho tới khi về làm dâu, Lê Thủy luôn thấy bản thân may mắn vì gặp được người mẹ chồng theo cô đánh giá "đạt điểm 10".
Anh tôi là con trai cả, lấy vợ nhỏ tuổi hơn rất nhiều, chị dâu chỉ lớn hơn tôi một tuổi; anh chị cưới hai năm, con một tuổi.
Vợ chồng tôi sống cùng cha chồng và em gái út của chồng đang học cấp hai tại nhà chồng, mẹ chồng thỉnh thoảng về vào cuối tuần.
Tôi là nữ 33 tuổi, chồng bằng tuổi, cùng quê ngoài Bắc, đang sống ở nhà thuê tại Sài Gòn.
Tôi và chồng cùng 30 tuổi, cưới nhau hơn hai năm, cả hai đều là người ngoại tỉnh lên Hà Nội học tập và tự mua nhà ở đây.
Tôi là tác giả bài: "Gia đình chồng bỏ mặc chúng tôi những lúc khó khăn nhất", xin trình bày thêm một số điều các bạn thắc mắc.
Vợ chồng tôi có căn chung cư đang ở tại Hà Nội, tiền bố mẹ chồng cho hơn một nửa giá trị căn nhà và đứng tên chồng tôi.
Chị trình bày gia đình tôi sống sung túc nhờ tiền anh trai cung cấp; trong khi bố mẹ tôi không yêu cầu.
Tôi và chồng quen nhau sau hai năm thì kết hôn; ngày trước, mối quan hệ giữa nhà chồng và tôi đều rất tốt, không phát sinh mâu thuẫn gì.
Chồng hàng tháng chỉ phát đủ 10 triệu đồng cho tôi nuôi con, tôi cảm giác ngột ngạt, khó chịu, không hề thấy cuộc sống vui vẻ gì.
Tôi tính từ nay không về quê nữa, bố mẹ chồng bảo vậy rồi về cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng
Tôi 30 tuổi, vợ kém hai tuổi, hôn nhân của chúng tôi mới bắt đầu hơn một năm nhưng đang có nguy cơ tan vỡ.