From: Long Khanh
Sent: Tuesday, November 25, 2008 5:00 PM
Subject: RE; Trang tam su: Toi phai lam gi de thoat khoi cuoc song dia nguc
Gửi chị Hà,
Thỉnh thoảng tôi có đọc các tâm sự của VnExpress.net và chị là người đầu tiên tôi muốn chia sẻ với chị.
Tôi hiểu mẹ chị khóc do cảm nhận thông gia "coi thường" theo cách chị nói. Đây thực sự là nỗi đau, nhất là đối với những người đã có tuổi. Họ luôn muốn được người khác kính trọng.
Hành động của mẹ chồng chị là không chấp nhận được. Cho dù mẹ chị có là người hàng xóm hay là một bà giúp việc thì mẹ chồng chị cũng phải tôn trọng và cảm ơn vì họ đã chăm sóc con chị. Mẹ chồng chị không hề chăm sóc cháu mình mà còn có thái độ như vậy thì bà ấy không bình thường. Mục đích đến của bà là gì? Là soi mói hay khiêu khích?
Tôi rất thương mẹ chị, vì hạnh phúc của con mới cho con lấy chồng xa, vì con cái mà phải bỏ quê, xa người thân yêu để lên chăm cháu. Vậy mà bà chỉ nhận lại sự "coi thường" của thông gia. Mẹ chị âm thầm khóc, tôi thấy xót xa.
Gia đình tôi ít nhiều cũng dính đến tình huống của chị, tôi cũng rất khó xử. Tôi thì ngược lại, mẹ tôi bỏ quê lên chăm cháu. Bà gần 70 tuổi nhưng trông cháu khá tốt. Vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm khi đi làm.
Vợ tôi là người tốt, tuy nhiên đôi lúc không khéo lắm nên bà cũng khóc lóc khi có mặt tôi ở nhà. Mẹ tôi cũng không hợp với ông bà bên ngoại vì nhiều lý do. Ở một khía cạnh nào đó mẹ tôi khó tính, nhưng tôi hiểu tâm trạng của một người đã có tuổi và chồng không còn.
Tôi nghĩ chị đang phẫn nộ và khó xử, nhưng chắc chồng chị cũng rất khó xử và đau đầu. Tôi không đồng ý với chị là anh ấy không dám lên tiếng đúng sai. Khó lắm chị à, không cẩn thận là đổ bể. Người già khó tính lắm, khó lòng thay đổi tính khí của họ. Nếu không cẩn thận thì mẹ lại từ con (điều này chúng tôi không muốn cho dù mẹ có khó tính đến mấy, đạo làm con mà!).
Tôi nghĩ chị cần hiểu mình đang sống với ai thì hãy làm cho người đó hạnh phúc. Chị hãy cùng chồng chị quan tâm đến mẹ chị hơn thì bà ấy sẽ được an ủi hơn. Tôi rất thích câu tiếng Anh: take it easy! Đừng vì chuyện đã xảy ra mà tỏ ra coi thường mẹ chồng. Chị nên sống nghệ thuật với bà ấy nếu không chồng chị càng khó xử hơn và người thiệt là chị và con cái.
Chúc chị mau giải quyết được vấn đề.
Long