From: cindyphuong
Sent: Tuesday, November 25, 2008 5:15 PM
Subject: Gui toa soan: Hay yêu thuong hai ba Me nhieu hon!
Chị Hà thân,
Đọc tâm sự của chị, em cảm thấy thương chị quá, vì quả thật chị đang gặp một tình huống rất khó xử và rất đau lòng. Một bên là mẹ ruột và một bên là mẹ chồng. May mắn là chị đang có một gia đình hết sức hạnh phúc bên chồng và hai đứa con xinh xắn. Một hạnh phúc mà ai cũng ao ước! Và rất đáng tiếc khi mà chị đã có được cảm thông từ gia đình chông, hàng xóm, vậy mà lại không có được tình yêu thương của mẹ chồng!
Em không biết khi chị "thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình" là chị nói như thế nào để cho bà phật ý hay không? Vì với những người khó tính như mẹ chồng của chị chắc chắn sẽ xét nét từng câu từng chữ của chị. Có thể trong lúc bất bình mà chị đã nói những lời làm cho bà cảm thấy khó chịu để từ đó mẹ chồng ghét chị.
Theo những gì chị kể ra, em có cảm giác giữa chị và mẹ chồng chưa thật sự gần gũi lắm. Đành rằng bà khó tính và hay thể hiện mình là bề trên, nhưng điều đó cũng có thể chấp nhận được mà phải không chị? Vì bà là mẹ của người mà chị thương yêu nhất đấy. Có phải chăng vì chị "đã được cảnh báo" là mẹ chồng khó tính nên chị đã cư xử chừng mực và tránh tối đa sự va chạm với bà hay không? Và có phải chính vì thế mà vô tình những đối xử của chị với bà chỉ xuất phát từ dè chừng mà chưa thật sự xuất phát từ tình yêu thương không chị?
Hơn nữa, biết đâu trong lúc chị tâm sự với những người hàng xóm tốt bụng thì lời nói của chị tới tai bà và theo một chiều hướng khác thì sao? Điều đó sẽ làm gia tăng thêm sự khó chịu của bà dành cho chị mà thôi. Em nghĩ hiện nay chị nên cố gắng chăm sóc bà, lấy lòng bà bằng những hành động yêu thương trong cuộc sống để từ đó chị với bà có thể tâm sự với nhau và gần nhau hơn.
Chị hãy cố gắng tìm hiểu những nguyên nhân sâu xa mà bà có thái độ như thế với gia đình chị và từ từ gỡ khúc mắc. Chị cũng nên cố gắng hạn chế tâm sự chuyện gia đình với những người hàng xóm vì có thể họ sẽ thông cảm cho chị, nhưng chị có dám chắc rằng họ không đi kể với người này người kia rằng mẹ chồng chị thế này, thế khác để rồi tới lúc mẹ chồng chị hay được thì lúc đó trong mắt chồng chị và gia đình chị, người sai chính là chị vì đâu ai thích gia đình mình bị “vạch áo cho người xem lưng”!
Chị càng phản ứng thì bất lợi càng thuộc về chị mà thôi. Em tin nếu chị cố gắng cư xử khéo léo, yêu thương bà thật lòng thì chị sẽ nhận lại từ bà những tình cảm tốt đẹp, để từ đó có thái độ tốt hơn đối với gia đình chị. Vì thương nhau thì đến củ ấu cũng tròn mà, đúng không chị? Em tin chắc rằng với sự khéo léo, với tình cảm chân thật của chị, chị sẽ thu phục được mẹ chồng khó tính này thôi.
Về vấn đề mẹ chị, chị nên tâm sự với chồng theo hướng khơi gợi trong anh trách nhiệm đối với gia đình chị. Chị đừng nên kể lể về mẹ chồng vì như thế sẽ làm cho anh đau khổ. Hơn nữa không một người con nào lại muốn nghe người khác nói xấu mẹ mình cả, dù cho mẹ mình có sai. Em nghĩ chị nói về bệnh tình của mẹ chị với anh, nói về sự yêu thương của chị dành cho mẹ anh, nỗi khổ tâm của chị đã làm anh đau lòng khi không được mẹ anh vừa ý. Và hơn hết, chị nên nói với anh sự đau khổ của chị sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó mẹ chị ra đi mà không được thanh thản...
Em tin, nếu chồng chị là một người đàn ông sống tốt và có trách nhiệm với chị và gia đình chị, chồng chị sẽ có một hành động và động thái rõ ràng. Vì hơn ai hết, chồng chị sẽ là người cảm nhận rõ nhất nỗi đau của người vợ trong tình huống như thế này. Hai vợ chồng chị cũng nên thu xếp trong dịp lễ hoặc là xin nghỉ phép chẳng hạn để về với mẹ chị nhiều hơn và hãy nhờ chồng chị yêu thương mẹ chị nhiều hơn. Hãy nói với mẹ chị rằng chị chắc chắn sẽ làm cho mẹ chồng yêu thương chị vì như thế sẽ làm cho mẹ chị tin rằng con gái mình thật sự trưởng thành, thât sự chín chắn và sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn trong thời gian không xa. Đó là cách tốt nhất để cho lòng mẹ chị thanh thản.
Chị Hà ơi, thật sự em hiện giờ vẫn chưa lập gia đình, nhưng em và người yêu của em đã yêu nhau hơn ba năm và chúng em chưa dự định đi đến hôn nhân. Em đã rất sợ cảnh mẹ chồng, chị em chồng và nàng dâu nói xấu nhau, vì thế khi yêu anh em đã tâm niệm là phải yêu luôn cả gia đình anh. Em luôn thăm hỏi anh chị em của anh thường xuyên và luôn cố gắng lấy lòng cha mẹ anh bằng những tình cảm chân thật nhất và em luôn xem họ như chính cha mẹ ruột của mình, bởi vì…
"Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em...".
Em chúc chị sớm có hướng giải quyết tốt đẹp và giành lại được sự yêu thương của mẹ chồng. Và em cầu chúc cho mẹ chị khỏe mạnh hơn để chị và gia đình hạnh phúc trọn vẹn chị nhé!