From: yen
Sent: Tuesday, November 25, 2008 3:34 PM
Subject: Chao ha
Chào Hà,
Đọc thư Hà, mình rất hiểu. Cũng như mình đây, có mẹ chồng không biết cư xử. Bạn có tin, có ai như mình, đi cưới dâu mà không có lấy 500 đồng cho ăn xin không? Mình không cần đồng tiền ấy của nhà chồng, nhưng cũng phải có cái gọi là lễ nghĩa chứ! Thế nhưng, cũng biết sĩ diện bắt ông xã mình mua cái gì để làm quà con dâu, trong khi tiền lo đám cưới đa phần hai đứa tự lo, còn bao nhiêu là bên nhà mình lo.
Mẹ chồng mình không phải không có tiền, trong ngân hàng bà có mấy trăm triệu. Vậy đó, con mình đám cưới chớ hề hỏi: "Con có đủ tiền không?”. Nhà mình lo hết thì đương nhiên họ quyết định từ món ăn, nhưng má chồng tôi lại la chồng mình, nói sao để nhà mình quyết. Đến khi anh bực mình nói: “Ai cho con mượn tiền lo đi, và sẽ quyết định, nhưng chả ai cho mượn".
Hà ơi, mình cũng muốn nói với bạn, mẹ bạn yếu rồi, nếu bạn cứ sống như vậy, liệu sau này mẹ mất đi có phải bạn cũng mang tội bất hiếu không? Bạn có thể nghỉ phép 1-2 tuần cho con mình về thăm ngoại, hay thình thoảng vẫn thu xếp cho bà lên thăm. Và bạn cần nói chuyện để ông xã ủng hộ. Chúc bạn hạnh phúc. Mình giờ đây cũng hạnh phúc lắm, vì ông xã mình rất biết chuyện.