Sau bao biến cố tôi mới thực sự hiểu, họ không bao giờ yêu thương như ngày xưa khi đã chia tay đâu, có thể thi thoảng ùa về những xúc cảm vụn vỡ rồi quay về với cuộc sống hiện tại với bao mối quan tâm khác.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Chẳng lẽ chị không hiểu rằng đã làm cho bao nhiêu người phải đau khổ, trong đó có chồng, 2 con gái ruột và người mẹ đã già của chị? Chẳng lẽ chị ấy vẫn muốn lôi kéo chồng tôi rời bỏ gia đình để thêm bao nhiêu người khác phải tiếp tục đau khổ?
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Hơn một năm nay tôi vẫn không thể quên được và tôi cũng không có ý định quên đi, tôi không thể tha thứ cho người đó (không phải người thứ ba). (Bui Thu Phuong)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Em và người yêu cũng quen nhau được 4 năm sau đó chia tay vì mẹ anh xem thường gia đình em về kinh tế và quan trọng hơn hết là gia đình em là người Bắc. Sau một năm chúng em lại quay lại với nhau vì em còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. (Hong Hanh)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Chồng chị mới chính là hạnh phúc, là cuộc sống của chị đấy. Khi chị nhận ra được điều ấy thì sẽ cảm thấy rằng hạnh phúc là cái hiện tại mình đang có. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình vì một người trong quá khứ đã phụ tình chị, chị nhé. (Dau Hoan)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Chị thử đặt chị vào vị trí của anh ấy đi, liệu chị có chịu nổi khi anh ấy bên chị mà đêm ngày chỉ nghĩ đến người khác không? Anh ấy đáng được đối xử tốt hơn chị ạ.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Một ngày tôi gặp lại người cũ, tôi đã nhìn thấy tất cả không phải như anh ta nói, cũng không phải như những suy nghĩ ngu ngốc mà tôi luôn tin. Anh ta lạnh lùng khi nhìn thấy tôi.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Cứ đêm đến tôi lại nhớ và nghĩ đến anh rồi lại khóc thầm cho đến khi nào ngủ thiếp đi. Và đương nhiên chồng tôi cũng không đoái hoài gì đến cảm xúc của tôi, có biết tôi khóc cũng không bao giờ hỏi vì sao? (Trung Đức)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Nếu mối tình đầu của chị đẹp như chị vẫn tưởng thì làm gì có chuyện tan vỡ như vậy đúng không. Vậy có nghĩa là nó cũng chẳng thực sự đẹp như chị cảm thấy, thậm chí có thể tệ hơn cuộc sống mà chị đang có nhiều. (Truong Tran)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Cho dù mối tình đầu của chúng tôi hầu như không có kỷ niệm nào đáng nhớ như các bạn hôm nay. Đã nhiều lần cô ấy quyết định không quan hệ với tôi nữa vì nghĩ mình là người thư ba nhưng không thể được.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Tôi đã yêu anh say đắm. Nhưng rồi sau tất cả những gì tôi dành tặng cho anh, anh không thể làm gì khác cho tôi ngoài những lời nói. Anh vẫn yêu vợ con và vẫn yêu tôi, anh muốn có cả vợ và tôi. Anh chỉ muốn có tôi để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với anh.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Đọc những dòng tâm sự của chị, em lại cảm ơn trời cho em làm nên một quyết định đúng. Em rời Việt Nam qua Australia cách đây 6 năm. Ngày em đi, em đã đem theo tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò, trong đó có cả mối tình đầu đẹp nhất của mình.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Hãy bằng lòng những gì bạn có trong tay. Nó tuy rất bình thường đối với bạn trong lúc này. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà mất đi thì sẽ không bao giờ tìm được. (Vu Toan)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Bạn có nghĩ rằng trong cuộc sống hiện tại cũng có rất nhiều người vì một nguyên nhân nào đó không đi đến được bến bờ hạnh phúc với người mình yêu, nhưng họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. (Vo Thien Phuc)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Điều quan trọng là cuộc sống hiện tại của chị đang có vấn đề. Chị đã không công bằng và không chân thật với người chồng hiện tại của chị. Chị lấy anh ấy chỉ để cố quên người yêu cũ, chị chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình. Chị nhận tình thương yêu của anh ấy mà không hề đáp lại một cách thật lòng. (Nguyen Cuong)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Chồng chị có thể không hoàn hảo nhưng chắc chắn anh ấy có những ưu điểm. Và điều lớn hơn hết là anh ấy yêu chị. Cuộc sống vợ chồng là sự hy sinh (thời gian, tiền bạc, quan hệ...) để cả hai có thể cùng nhau đi hết những quãng đời còn lại. (Hoang Dat)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Chị luôn đắm chìm trong đau khổ, ôm nhiều kỷ niệm và nhiều đêm ôm ấp những kỷ niệm đó, tìm kiếm một bóng hình nơi chốn hư vô, nhưng chị có biết chăng người đau khổ hơn nữa đó là người chồng của chị. (Ngoc)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Bạn có đồng quan điểm với tôi không? Tôi sẽ bắt trái tim mình lạnh lùng trước mặt người ấy, cho người ấy biết rằng tổ ấm của tôi thực sự là tổ ấm chứ không còn chút nào vương vấn tới người xưa nữa đâu.
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Tôi muốn nói rằng những gì quá khứ thì hãy để quá khứ mang đi và những gì hiện tại hãy vun đắp xây dựng. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc. (Le Thanh)
> Làm sao để quên mối tình đầu?
Chị đừng để khi mất rồi mới thấy tiếc. Hãy nghĩ đến chồng mình nhiều hơn. Chị hãy bỏ chút thời gian của mình ra mua một món quà tặng chồng. Hãy gửi gắm lời yêu thương của mình vào nó. (Bui Thu Hang)
> Làm sao để quên mối tình đầu?