From: V.D.
Sent: Friday, March 12, 2010 12:56 PM
Chào chị Trân,
Xin phép không nói tên của em ở đây vì một số lý do riêng tư. Nhưng em nhỏ hơn chị, năm nay em 29 tuổi và em cũng đã phải vật lộn làm sao quên đi người cũ.
Mối tình đầu của em chia tay cũng đã được một năm rồi, nhưng em vẫn nhớ đến người đó. Em sẽ không mắc sai lầm như chị là lấy người khác để khỏa lấp nỗi cô đơn hay trả thù người cũ đâu (xin lỗi chị nhưng em nghĩ hành động nhận lời người khác và kết hôn khi chưa thật sự quên người cũ là sự trả thù). Em nghĩ chồng của chị không nên nhận sự đối xử như vậy đâu chị. Anh ấy rất yêu chị đó và bao dung nữa.
Chị thử đặt chị vào vị trí của anh ấy đi, liệu chị có chịu nổi khi anh ấy bên chị mà đêm ngày chỉ nghĩ đến người khác không? Anh ấy đáng được đối xử tốt hơn chị ạ.
Chị đã sai lầm một lần là kết hôn khi chưa thực sự quên mối tình đầu, thì em hy vọng rằng chị không tiếp tục sai lầm lần hai là đánh mất một người tốt như chồng chị hiện tại. Dẫu biết rằng không dễ gì khi quên đi mối tình đầu, nhưng chị phải sống với thực tại, đừng mãi sống với quá khứ của mình nữa.
Hãy cố lên chị nhé. Hãy chăm sóc chồng chị nhiều hơn, hãy dành thời gian cho chồng nhiều hơn và đọc sách nữa, em hy vọng chị sẽ quên được người cũ. Đọc sách cũng là cách em đang áp dụng đó chị và em thấy nó có hiệu quả đó.
Chúc chị sớm vượt qua.