From: ms candy
Sent: Friday, March 12, 2010 12:51 PM
Chào các anh chị,
Khi đọc được mục tâm sự của chị Trân tôi cũng có đôi điều muốn chia sẻ với chị và những ai không thể quên mối tình đầu của mình.
Tôi cũng có một mối tình khá đẹp, nhưng có lẽ nó đến không được bao lâu. Chúng tôi đã quen và chia tay nhau vì nhiều lý do, tôi cũng không tiện để kể nhưng đối với tôi có lẽ đó là người tôi rất yêu thương, chăm sóc và lo lắng nhiều.
Thời gian trôi đi tôi có quen một người khác, đối với tôi đó là người chồng trong tương lai của mình. Chúng tôi cũng có rất nhiều những kỷ niệm, những hạnh phúc và cùng nhau trải qua những nỗi buồn, niềm vui. Nhưng khi đến một ngày tôi nhận ra tôi không thể quên đi được mối tình đầu của tôi, lúc đó tôi đã khóc và buồn rất nhiều. Người yêu đầu của tôi anh ta cũng nói còn yêu và nhớ đến tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều về điều anh ta nói có phải là sự thật hay không?
Khi đó người bên cạnh tôi hiện tại biết được tôi còn tình cảm với người cũ, đã rất buồn, anh ấy thất vọng rất nhiều, hy sinh rất nhiều về tôi. Tôi biết nhưng làm sao có thể kiểm soát được trái tim của mình phải không chị. Tôi biết tôi đã sai và chúng tôi chia tay. Tôi muốn anh ấy tìm một người khác tốt và yêu thương anh ấy hơn tôi.
Một ngày tôi gặp lại người cũ, tôi đã nhìn thấy tất cả không phải như anh ta nói, cũng không phải như những suy nghĩ ngu ngốc mà tôi luôn tin. Anh ta lạnh lùng khi nhìn thấy tôi và tôi hỏi anh ta đó có phải bạn gái anh ta không? Một tiếng "Ừ" với một khuôn mặt lạnh. Tôi bất ngờ có lẽ điều đáng trách là tôi quá ngu ngốc khi nghĩ rằng những lời anh ta nói là thật còn nhớ và thương tôi.
Tôi nhận ra mình đã đánh mất một người đàn ông, đó mới là người tôi nên dành cho anh ấy nhiều tình yêu và sự trân trọng nhất. Có lẽ đã là quá muộn.
Điều tôi muốn gửi tới tất cả những người con gái đang day dứt, khó quên với mối tình đầu và chị Trân, hãy biết trân trọng tình yêu và hạnh phúc mình đang có. Chị hãy thử nhìn lại người chồng của chị đi, đó là người đang dành cho chị một tình yêu lớn đấy, đó là người cần được chị yêu và trân trọng chứ không phải người trước.
Người chị yêu trước đây giờ anh ta cũng có vợ có con, chị có chắc anh ta đang nhớ đến chị không? Tôi chắc anh ta chỉ nói có khi trước mặt chị, nhưng sau khi quay về tổ ấm của anh ta, người anh ta yêu thương chăm sóc là vợ và con anh ta. (Xin lỗi khi tôi nói nặng lời), nhưng tôi mong chị Trân hãy trân trọng hạnh phúc của mình, đừng sai lầm như tôi, tin vào những điều không tưởng.
Tôi chúc chị hạnh phúc bên chồng con chị. Hãy thử bắt đầu lại quan tâm, lo lắng chăm sóc và dành cho anh ấy một ngăn trong trái tim chị nhé. Lúc đó chị sẽ thấy chồng chị là người tuyệt vời nhất.
Cám ơn đã đọc lời chia sẻ của tôi.