From: bui thu phuong
Sent: Tuesday, March 16, 2010 12:47 PM
Kính gửi bạn đọc của báo,
Tôi đã theo dõi mục Tâm sự từ nhiều năm nay tuy nhiên tôi còn băn khoăn có nên viết nên tâm sự của bản thân hay không. May mắn cho tôi, hiện nay đã có hai chủ đề nóng bỏng, thứ nhất là ngoại tình, thứ hai là tình đầu. Câu chuyện của tôi sẽ không khác của nhiều độc giả khác nhưng nó là sự kết hợp giữa hai câu chuyện. Tôi đã rất đau khổ về tình đầu bởi vì bị phản bội. Hơn một năm nay tôi vẫn không thể quên được và tôi cũng không có ý định quên đi, tôi không thể tha thứ cho người đó (không phải người thứ ba).
Chúng tôi yêu nhau 5 năm và có một thời gian cùng nhau du học tại Đức. Cuộc sống xa nhà khiến chúng tôi không thể xa nhau. Mọi việc đều tốt đẹp cho đến hai năm trước, người đó hẹn hò với một người khác. Khi chúng tôi có dịp về VN, người đó đã chủ động đi chơi và hẹn hò người thứ ba mà tôi không hề biết. Nhưng số phận đã để tôi biết được rất vô tình.
Tôi đã không nhận được bất kỳ lời xin lỗi nào cả từ người đó. Tôi không tức giận với người thứ ba vì tôi luôn tâm niệm mình là người có học, tôi sẽ giải quyết với người đó mà thôi. Và tôi đã làm đúng như vậy. Suốt một thời gian dài tôi đã gần như bị trầm cảm, đi làm, đi học, nấu cơm, bất kỳ việc gì tôi cũng khóc và tự hỏi tôi đã làm sai điều gì.
Tình đầu không thành là điều rất hay xảy ra, nhưng không thành vì lý do như tôi thì thật sự đau đớn và làm sao tôi có thể quên. Có lẽ là thêm 5 năm nữa, tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ. Mặc dù người cũ nhận ra "con cá mất là con cá to", tôi vẫn kiên quyết không quay lại. Sai lầm chỉ nên mắc một lần trong đời "once being cheater, always be cheater".
Tôi hiểu tình cảnh của tôi không thể so sánh với các chị có chồng có con rồi mà gặp phải, tuy nhiên tôi nghĩ nỗi đau thì không thể đem so sánh ai đau hơn ai.
Tôi chỉ mong được tâm sự với các chị hãy cương quyết, vững vàng, cuộc sống này còn nhiều người đàn ông đáng trân trọng. Hãy sống lý trí, chúng ta tin không có nghĩa là sẽ tin tuyệt đối. Hãy chuẩn bị cho điều xấu nhất xảy ra, như thế đau đớn sẽ giảm đi rất nhiều. Tôi ước thời gian quay lại tôi đã có thể xử sự mạnh mẽ hơn là khóc lóc, đau khổ, chỉ vì chưa có kinh nghiệm.
Có lẽ nhiều người cho rằng tôi hơi bi quan, tuy nhiên bài học lớn nhất của tôi đó là điều gì có thể xảy ra. Tôi rất tin tưởng vào chồng tôi hiện tại, tuy nhiên không phải là "tuyệt đối".
Xin cảm ơn VnExpress.net.