From: Bui Thu Hang
Sent: Wednesday, March 10, 2010 4:11 PM
Cách đây một tuần em cũng rơi vào tâm trạng như chị. Khi gặp lại nhau sau khi chia tay, em nghĩ bọn em sẽ quay lại được, chỉ cần thêm chút thời gian nữa để cả 2 đều quên đi chuyện buồn cũ và cả hai cũng hứa sẽ chờ người kia có nửa kia. Nhưng rồi sau đó em mới biết được tin từ người đó đã có bạn gái. Khi em hỏi về những lời nói trước đó cả hai nói với nhau chỉ là vô nghĩa à, rằng em đã khóc 3 ngày vì chuyện này. Kết quả em nhận được một lời nói phũ phàng: "H. không làm được điều đó. Xin H. hãy quên đi chuyện đã qua".
Từ lúc đó em không tin nổi mình từng yêu một người chưa bao giờ tin mình. Nhưng thời gian một tuần đó, em vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn hy vọng. Rồi chính ý chí của em bảo rằng hãy thử quay lại thời gian cũ khi 2 đứa yêu nhau và khi 2 đứa nửa muốn quay lại vừa không thì em hiểu ra vài điều. Đầu tiên, đó là thứ dễ thay đổi nhất chính là tình cảm của con người. Chỉ khi mất nó thì người ta mới hối tiếc. Thứ hai, người đó không xứng đáng với mình bởi người đó là người không chân thành với tình cảm, người đó yêu mình không phải xuất phát vì tình yêu...
Chị biết không em đã rất muốn trả thù người đó. Cách trả thù tốt nhất chính là mình phải sống cho thật tốt, sống cho bản thân, vui vẻ. Điều quan trọng nữa chị phải luôn làm đẹp cho bản thân cười thật nhiều. Bởi em nghĩ rằng nếu người đó biết thì sẽ cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy. Em vẫn thỉnh thoảng gặp lại người ấy, giờ thì em dám đối mặt, tự tin hơn và cười vào mặt người đó.
Nhưng thật lòng thì em nghĩ nếu là chị em nên dành tình cảm cho chồng nhiều hơn vì đấy mới là tình yêu đích thực, còn tình cảm kia chỉ là sự nối tiếc thôi. Chị hãy coi mối tình đầu đó đẹp nhưng người chị yêu đã chết rồi. Chị đừng để khi mất rồi mới thấy tiếc. Hãy nghĩ đến chồng mình nhiều hơn. Chị hãy bỏ chút thời gian của mình ra mua một món quà tặng chồng. Hãy gửi gắm lời yêu thương của mình vào nó.
Hơn nữa, theo lời chị kể thì người đó là người trăng hoa không xứng với chị. Chỉ có thời gian, khoảng cách mới chứng minh được tình yêu của cả hai vậy mà khi cả hai thứ đó xuất hiện thì chính anh ta là người không vượt qua được. Chị cứ nghĩ mà xem một người không có tình yêu sâu sắc với mình như vậy thì chẳng có gì đáng nhớ cả. Người bên cạnh chị mới là người tuyệt vời vì anh đã chờ đợi và chấp nhận một phần trái tim chị đang ở chỗ khác. Đừng phụ lòng con người tốt như vậy. Đừng đem so hai người đó với nhau vì rõ ràng chồng chị hơn hẳn, vì anh có trái tim nhân hậu và hết lòng yêu chị.
Cuối cùng em chúc chị đừng lãng phí nửa trái tim còn lại. Hãy để nó cho người xứng đáng.