From: Hoang Dat
Sent: Wednesday, March 10, 2010 12:35 PM
Theo tôi, có lẽ chị đang so sánh. Tốt nhất khi chị đã lựa chọn người đàn ông đó là chồng chị, chị nên tôn trọng quyết định của mình và tôn trọng những người khác. Chồng chị có thể không hoàn hảo nhưng chắc chắn anh ấy có những ưu điểm. Và điều lớn hơn hết là anh ấy yêu chị. Cuộc sống vợ chồng là sự hy sinh (thời gian, tiền bạc, quan hệ...) để cả hai có thể cùng nhau đi hết những quãng đời còn lại. Nếu ai cũng muốn đạt được hết những gì mình muốn thì cuộc sống hôn nhân không phù hợp.
Những khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng, theo chủ quan của tôi, đều có thể giải quyết một cách khả quan nếu cả hai vợ chồng có thành ý xây dựng. Cuộc sống, va chạm tình cảm thực tế nhiều khó khăn và vất vả hơn nhiều so với những gì cuộc sống chúng ta tưởng tượng khi chưa lập gia đình. Có khi nào chị nghĩ là mình ảo tưởng về một mối tình đẹp nhưng không thành đã qua không? Có khi nào chị thử hỏi nếu bây giờ chồng chị là người yêu trong mối tình đầu, cuộc sống của chị sẽ tốt hơn hay không tốt hơn hiện nay? Mọi thứ đều có một cái giá nào đó, quan trọng là chúng ta có dám chấp nhận để tiếp tục sống tốt hay không thôi chị à.
Mong chị có được cách nhìn đúng đắn và thực tế hơn. Đừng so sánh và ảo tưởng về những gì đã qua vì những điều đó hiện nay không mang lại niềm vui cho chị và những người đang sống và nghĩ tốt cho chị. Hãy giữ những kỷ niệm đẹp trong quá khứ như một yếu tố để giúp chị sống mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Chúc chị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hoang