From: aralia
Sent: Tuesday, January 26, 2010 6:17 PM
Dứt khoát ngay từ bây giờ để sau này đỡ đau đớn hay tận dụng thời gian còn lại để những giây phút bên nhau sau này sẽ là những ký ức đẹp nâng đỡ cho tâm hồn? Tôi không trong hoàn cảnh đó nên cũng không thể nói gì. Nhưng đó là lựa chọn của mỗi người, tốt hay xấu đều không thể nói trước. Huống chi tương lai không thể biết trước, vẫn chưa có gì chắc chắn. Nhưng những cách trên đều là thụ động.
Mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. Mưu cầu là phải mong muốn và hành động để có được hạnh phúc đó. Chị vẫn có thể chọn cách chủ động hơn. Trước hết chị nên suy nghĩ tích cực hơn. Quá khứ không thể thay đổi nên đừng dày vò làm gì. Từng làm cave không có nghĩa suốt đời làm cave, từng làm cave không có nghĩa cuộc đời đã chấm dứt. Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, chuyện như chị cũng chẳng là gì. Chị không phải cướp giật của ai, không cố tình làm hại đến người khác. Nói vậy không có nghĩa tôi ủng hộ nghề này.
Nếu chị nghĩ hình ảnh cave của mình là thứ ngăn cản anh ấy đến với chị thì sao chị không tìm cách thay đổi. Làm một người độc lập, học tập tốt, kiếm một việc làm nuôi sống bản thân, không phải sống nhờ tiền bao của anh ta nữa. Có thể anh ta cũng tốt, cho chị tiền đi học, nhưng với cách nghĩ của anh ta hiện nay thì không tránh khỏi anh ta nghĩ đó là tiền trao cháo múc, và chị thì vẫn là cave. Thoát khỏi điều đó vừa đem lại sự tự tôn cho bản thân vừa khiến anh ta nhìn chị như một cô gái chứ không phải một cave.
Tôi không biết chị có vẫn đang dùng tiền của anh ta không, nhưng nếu không có cách nào khác thì coi như đó là tiền chị mượn, sau này sẽ trả chứ đừng đem thân xác trao đổi. Chị có thể vẫn tiếp tục qua lại với anh ta, nhưng hãy coi và cũng hãy cho anh ta biết đó là do tình cảm của chị chứ không phải vì tiền của anh ta. Đó là độc lập về tài chính, còn về tình cảm, hãy cho anh ta biết, chị yêu anh ta nhưng không phải là không thể sống thiếu anh ta, chỉ là chị không muốn như vậy thôi.
Chỉ khi anh ta coi chị là một người bình đẳng với anh ta thì mới có thể có hạnh phúc. Tôi nói là có thể thôi, cho nên nếu vẫn không được thì chị cũng hãy vui lên vì ít nhất trong đời đã gặp được người mình yêu. Như tôi đây, sắp đến tuổi băm rồi mà vẫn chưa từng rung động, nhiều lúc chỉ mong một lần biết được cảm giác đó.
Chuyện hai người không đến được với nhau không phải chuyện lạ, nhưng có lẽ vì chị nghĩa bản thân mình không có cơ hội khác nên càng đau khổ hơn. Chị yên tâm, cứ sống tốt, tôn trọng bản thân thì sẽ có ngày có người khác yêu và tôn trọng bản thân chị. Miễn là đừng mất niềm tin, đừng mất hy vọng, đừng ngừng tìm kiếm. Những lời tôi nói trên đây là trong trường hợp anh ta cũng có tình cảm với chị.
Chúc chị tìm được cách giải quyết.