From: P.N.C.
Sent: Wednesday, January 27, 2010 4:21 PM
Anh ấy nói đúng đó, nếu không biết chịu khổ sớm bạn sẽ không biết được đến hạnh phúc. Sống muốn thực sự hạnh phúc thì phải tạo cho mình đôi chân biết tự đi, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đó khó giải thích nhưng rồi bạn sẽ hiểu.
Thiếu một điều gì đó thực sự là đau khổ nhưng không phải là tất cả. Thiếu tiền ta sẽ tiêu ít hơn, thiếu tình cảm ta sẽ cô đơn hơn, thiếu tình yêu ta sẽ đau khổ hơn, nhưng tệ hơn là ta không chịu nổi nỗi khổ đó mà cố muốn có nó cho bằng được.
Bạn cứ thử rồi cái bạn có được chỉ là nỗi đau khổ gấp đôi.
Là cave, là người nghèo, là người bạc phận hay là người gì nữa không quan trọng mà điều tệ nhất là tự ti với chính số phận mình. Quyền được hạnh phúc không là do bạn, không phải do cái xung quanh. Nếu bạn hạnh phúc thì đã hạnh phúc rồi, không phải do có thêm bộ quần áo đẹp, người yêu đẹp hay quá khứ trong sạch.
Khi níu kéo một con người khác dù ở trong tư thế gì thì cũng là dở. Dở cho mình dở cho người. Hãy để mọi sự tự nhiên đi, hãy bỏ qua đi rồi mọi sự nó sẽ qua.
PNC