From: Thu Vuong Anh
Sent: Wednesday, January 27, 2010 4:15 PM
Bạn Ánh thân mến!
Câu hỏi của bạn đã được nhà thơ Tố Hữu trả lời từ lâu rồi.
"Ngày mai em sẽ từ trong ra ngoài
Thơm như hương nhụy hoa nhài
Sạch như nước suối ban mai trong rừng...".
Quan trọng là bạn phải có quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời bằng chính đôi chân của mình. Có lẽ bạn đã thi vị hóa tình cảm của anh ấy với bạn, cái mà bạn cho là "chúng tôi đã yêu nhau say đắm" ấy chẳng qua chỉ là thói quen có nhau.
Anh ấy nói ở bên bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở bên bạn gái, thì đúng rồi vì ở bên bạn anh ấy được thỏa mãn tất cả mà không phải có trách nhiệm, vì anh ấy đã trả tiền. Hơn nữa lời nói không mất tiền mua, và "cái lưỡi không xương" nên liệu có phải là những lời chân thực?
Chỉ có câu "phải chi em đừng có quá khứ đó thì anh đã cưới em rồi" là anh ấy nói thật 100% đấy bạn ạ. Và chính câu đó đã thể hiện rõ ràng anh ấy không chấp nhận bạn vì người ta có thể "lấy đĩ về làm vợ" kia mà. Cái cớ "gia đình gia giáo, nghiêm khắc" chỉ là ngụy biện để anh ấy bớt áy náy, và bạn cảm thấy không xứng đáng với anh mà thôi.
Tuy nhiên anh ấy cũng không phải là kẻ đểu cáng nên đã biết dừng lại đúng lúc (khi bạn chưa tàn phai nhan sắc). Đừng cố níu kéo anh ấy nữa sẽ không có kết quả tốt cho bạn đâu. Bạn cần tình yêu hay cần sự thương hại? Và khi có gia đình rồi (có vợ) liệu anh ấy có có chung thủy, hay "ngựa quen đường cũ", lại có gái bao, có bồ nhí...?
Đừng đổ lỗi cho tình yêu, chỉ có những người yêu không có trách nhiệm là có tội. Trong câu chuyện của bạn người đáng thương hơn cả là bạn gái của anh ấy. Cô ta bị anh ấy lừa dối phản bội, và bị bạn rắp tâm cướp người yêu.
Trong xã hội còn rất nhiều công việc để kiếm tiền chính đáng trong sạch, hãy thay đổi bản thân khi chưa quá muộn. Bạn có tri thức, có tuổi trẻ, việc đó không quá khó với bạn đâu. Cố gắng lên rồi bạn sẽ gặp được tình yêu đích thực của mình. Tất nhiên nói thì dễ, còn thực hiện được cần có nghị lực. Chúc bạn sớm thành công và hạnh phúc.
Một người từng đau khổ vì chồng là "Thúc Sinh hiện đại".