From: Do Tuan Hung
Sent: Tuesday, January 26, 2010 5:39 PM
Ánh ạ, mình chỉ khuyên bạn vài lời sau đây!
Ánh hãy cố gắng quên anh chàng ấy đi. Tìm hiểu xem anh ấy đến với bạn thật lòng hay chỉ lợi dụng (lợi dụng có nhiều cung bậc bạn nhé). Không một người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của người vợ mình như thế cả. Trên diễn đàn này theo tôi nhớ cũng có một trường hợp giống bạn rồi nhưng là của một người khách, còn chuyện của bạn thì ở vị trí ngược lại. Thay vì buồn phiền hãy đứng lên làm lại từ đầu, hãy làm cho mình bận rộn và ít suy nghĩ những chuyện đau lòng đã qua.
Biết sai thì hãy cố gắng sửa đi Ánh ạ! Bạn hãy bỏ công việc bạn đang làm đi. Đừng có "càng sửa càng sai" nhé, vì sẽ không có "Từ Hải - Thúy Kiều" hiện đại đâu. Tôi tin rằng Ánh sẽ có tương lai tốt hơn nếu suy nghĩ đúng đắn lại. Nói gì thì nói, chuyện của bạn theo tôi nghĩ mọi người sẽ khuyên bạn giống tôi thôi. Tâm trạng bạn đang rối bời, cái bạn cần là thời gian và bình tĩnh suy nghĩ lại!
Tôi là người theo đạo Phật, có 2 trong số 14 điều Phật dạy mà tôi muốn tặng cho bạn:
- "Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình".
- "Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã".
Tôi chúc bạn thành công. Trời không phụ lòng người, tương lai không phụ người có trí.
Cảm ơn VnExpress.net!