From: Phuc Tran
Sent: Wednesday, January 27, 2010 12:42 AM
Chào Ánh,
Theo mình thấy thì anh ta yêu bạn thật sự, nhưng tình yêu của anh dành cho bạn vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua dư luận, mặc dù anh ta đã biết bạn vì hoàn cảnh mới phải đi làm gái. Nhưng anh ta cũng không phải là người xấu khi khuyên bạn nên rời xa anh ta vì không sau này sẽ càng khổ thêm nữa.
Anh ta nói đúng đấy, tôi khuyên bạn nên chấm dứt mối quan hệ với anh ta càng sớm càng tốt. Có thể thời gian đầu sẽ rất buồn, nhưng từ từ bạn sẽ thấy khá hơn, sẽ vượt qua. Bạn hãy sống lạc quan yêu đời, một ngày nào đó bạn sẽ gặp được nửa còn lại của bạn. Tôi cũng từng trải qua cảm giác bị người ta bỏ rơi nên tôi rất hiểu cảm giác của bạn. Bạn còn trẻ mà, tương lai vẫn còn ở phía trước.
Tôi có một câu này muốn chia sẻ với bạn. Hãy luôn nghĩ rằng "không có anh tôi vẫn sống được, thậm chí còn tốt nữa và anh sẽ phải hối hận vì đã coi thường tôi". Bạn hãy sống vì một lý tưởng như vậy. Tôi nghĩ trong vòng 5 năm bạn sẽ gặt hái được nhiều thanh công. Lúc đó nên mời anh ta đi uống cafe để cảm ơn.
Bạn biết không, ngày trước người yêu chia tay mình đi lấy chồng không nói một lời, chỉ vì thấy mình không bằng người khác. Mình rất đau khổ lúc đó, nhưng mình làm mọi cách để lôi kéo cô ấy đều không được. Mình quyết định sẽ cho cô ấy biết là cô ấy đã sai, và mình đã làm được.
7 năm sau cô ấy nói với mình là đã sai lầm, lúc đó cô ấy bồng bột quá. Phải, tôi chỉ cần chờ có thế, lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao, và bây giờ tôi thấy tôi đã hơn xa ông xã cô ấy. Tôi đã gọi điện cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy tôi đã không có ngày hôm này. Tôi có cảm giác cô ấy rất buồn nhưng tôi thì ngược lại rất thoải mái.
Hy vọng bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ, tôi tin bạn làm được. Chúc bạn có quyết định sáng suốt, cư như vậy mãi chẳng có kết quả gì đâu.
Phúc Trần