From: Luyen Truong
Sent: Wednesday, January 27, 2010 10:26 AM
Ánh thân mến,
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, đọc bài của bạn mà tôi cảm thấy thật thương tâm và trớ trêu thay cho hoàn cảnh của bạn. Dù bạn đã lỡ dấn thân vào con đường lầm lỡ ấy thế nào đi nữa thì bạn vẫn có quyền được hạnh phúc như bao người khác.
Sau khi gặp được anh ta, bạn cảm thấy ghê sợ cái quá khứ của mình và muốn thay đổi tất cả vì anh ta? Đấy là một suy nghĩ tốt và cũng là điều tuyệt diệu của tình yêu khi là liều thuốc của trái tim. Thế nhưng bạn có bao giờ nghĩ lại cái hoàn cảnh mà bạn đã gặp anh ta, cái cách mà anh ta đối xử với bạn cũng như với bạn gái của chính mình? Phải chăng tất cả đều giả dối?
Nếu nói là buồn thì vẫn còn nhiều cách khác để giải khuây. Tôi cũng là một người đàn ông nên rất hiểu cái chuyện mà tìm đến cảm giác lạ là thế nào, nhưng một cách thường xuyên như thế với bạn vậy thì người bạn gái của anh ta sẽ như thế nào? Cô ta chẳng phải đang sống trong sự lừa dối của chính anh ta khi anh ta vừa là người chung thủy mà lại vừa có người để giải quyết nhu cầu? Phải chăng anh ta chỉ đến với bạn và giúp đỡ chỉ nhằm thỏa mãn? Đã gọi là giúp đỡ thì đâu cần đòi hỏi gì ngoài tự nguyện.
Lý do vì sao anh ta lại không gạt qua lý trí để đến với bạn, chắc hẳn giờ bạn cũng đã hiểu phần nào rồi. Những lời của anh ta như "em là người đầu tiên..." thì có ích gì? Thà rằng anh ta không có người yêu, không có ai để dối lừa thì ít ra bạn sẽ đỡ dằn vặt nếu có được anh ta và không phải làm đau khổ cô gái kia. Nói thêm về gia đình anh ta, bạn nghĩ sao khi sự việc của bạn bị phát hiện ra, ngay ở hiện tại anh ta còn chưa chấp nhận được cơ mà, rồi đến gia đình anh ta thì sao? Liêu bạn có sống được khi họ biết hay lại đau khổ đến tột cùng hơn nữa?
Bạn là người tự do, bạn có quyền lựa chọn, sau khi vứt bỏ cái quá khứ và chôn sâu nó đi thì bạn vẫn có thể trở lại cuộc sống bình thường. Theo đuổi việc học, tìm một công việc, một người đàn ông và một cuộc sống xứng đáng cho mình. Đừng nên sớm rung động chỉ vì vài lời đường mật và "lòng tốt" của anh ta. Vẫn còn rất nhiều người để bạn lựa chọn, mong bạn sớm giác ngộ và tìm được người tốt cho mình.
Luyện