From: hoan _nv
Sent: Wednesday, January 27, 2010 9:41 AM
Chào bạn,
Đọc xong bài viết của bạn, mình chia buồn với hoàn cảnh của bạn. Nhưng ai cũng có một số phận hết bạn à. Bây giờ bạn đang yêu một người đúng không, nhưng người đó đang mặc cảm với quá khứ của bạn mà không thể tiến xa với bạn. Điều đó cũng đúng thôi bạn à.
Có phải bạn không thể trách được anh ấy điều gì cả đúng không, và chỉ biết trách tại sao bạn lại có quá khứ như vậy, để không thể lấy được người mình yêu đúng không? Mình thấy bạn nên kiên nhẫn và cố gắng đợi nhé. Biết đâu sau này anh ấy sẽ vượt qua lý trí của anh ấy thì sao, có thể anh sẽ quên hết mọi quá khứ của bạn thì sao.
Trong đời không ai là may mắn hết và không ai là bất hạnh hết bạn à. Rồi bạn sẽ được những điều mà bạn muốn. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Mình chúc bạn có được hạnh phúc mà bạn muốn.