Ngày trước mẹ tôi bán tạp hóa chỉ phải cạnh tranh với mấy người bán dạo, nhưng ngày nay còn có cửa hàng tiện lợi, siêu thị, bán hàng online...
Bằng đại học chỉ là điều kiện cần nhưng nhiều bạn trẻ ảo tưởng và đánh giá quá cao năng lực bản thân với mức lương 15-20 triệu.
Gia đình anh tôi hướng con gái học trong nước, nhưng ước ao của cháu là được du học để mở mang đầu óc.
Trong 18 năm đi dạy, tôi thấy học trò thế hệ Gen Z rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền từ kinh doanh online, mạng xã hội.
Hãy ngừng so sánh "Bố mẹ ngày xưa khổ, thiếu thốn mọi bề mà vẫn thành công" vì đây là một lối áp đặt giá trị lên thế hệ trẻ.
Thế hệ chúng tôi, muốn mua nhà, phải để dành đủ số tiền, hoặc mong chờ vào sự hỗ trợ của gia đình, chứ không nhiều ngân hàng cho vay.
Đi làm vài năm thì thì khoản tích luỹ không nhiều, lại tiêu vào xe cộ, gym, du lịch, làm đẹp, đi bar, mua nhà lại đòi ở trung tâm.
Người trẻ nếu sống tiết kiệm, chọn mua nhà ở khu vực kém phát triển thì sau 20-30 năm sẽ có tài sản như thế hệ trước hiện nay.
Sau mấy chục năm phấn đấu mới có nhà, người già đã vội chê người trẻ, khác gì trẻ lên mười chê trẻ lên ba sao không biết đọc.
Giới trẻ tiêu tiền để nâng cao chất lượng sống là chính đáng.
Thời trước hầu như ai lập gia đình ra riêng cũng đều được bố mẹ cho ruộng, vườn, nền nhà để ở.
Nhiều bạn 27, 28 tuổi không vướng bận gia đình nhưng sáng nào cũng đi làm muộn rồi nhởn nhơ đặt đồ ăn sáng qua mạng.
Giới trẻ bây giờ hoàn toàn có khả năng tự thân mua nhà sau khoảng 13 năm đi làm, có điều các bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ.
Theo giá vàng, 20 năm trước chỉ vài cây vàng là mua được một khu đất để cắm dùi tử tế.
Giới trẻ khó mua nhà ở thành phố chứ không phải bất khả thi, bởi có nhiều hình thức kinh tế mới ra đời tạo cơ hội kiếm tiền.
Tôi sinh năm 1954, sau bảy năm xuất ngũ, tôi vào Nam "làm giàu" với không vốn liếng, không kiến thức, không sức khoẻ.
Giới trẻ Việt hiện nay không chỉ cạnh tranh với nhau, mà còn phải cạnh tranh với các thế hệ cũ - những người đã có tích lũy nhất định.
Tôi thấy không công bằng cho giới trẻ bây giờ vì dù họ giỏi hơn nhiều so với thế hệ cha chú, nhưng vẫn không mua được nhà.
Thời buổi này không đói về cơm gạo, cuộc sống đủ đầy nhưng đất đai đang khá đắt so với mức thu nhập bình quân đầu người.
Thế hệ 8X, 9X có nhiều người rất giỏi, thu nhập vài chục triệu đồng một tháng, nhưng họ chọn hưởng thụ thay vì tích lũy nên khó mua nhà.