Mục đích cao nhất của cô ta là muốn có anh Vinh thì đã có rồi. Nếu không có chị Ly lo cho 2 đứa con thì anh Vinh đâu có toàn tâm chăm sóc cô ta được. Vậy là vừa được tiếng là nhân hậu không kiện chị Ly vừa có được anh Vinh ở bên mình trọn vẹn.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cuộc tình của anh bây giờ đẹp đấy, nhiều màu sắc đấy, nhưng khi lấy nhau rồi đối diện với trăm thứ cơm, áo, gạo, tiền, tôi nghĩ có khi nó còn tệ hơn bây giờ. (Võ Thị Kim)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Đôi khi chúng tôi cũng bị xao xuyến bởi ánh mắt say đắm, cử chỉ ga lăng hay lời nói quan tâm mà từ lâu rồi không nhận được từ chồng mình. Nhưng tại sao hầu hết phụ nữ chúng tôi dừng lại? Vì chúng tôi có trách nhiệm với gia đình, vì ý thức được rằng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.
>Tôi không thể không yêu hai người cùng lúc
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Luật hôn nhân và gia đình của các nước Tây Âu quy định rõ trong cuộc sống gia đình, nếu một người mắc sai lầm dẫn đến làm tan vỡ gia đình thì tất cả tài sản có được trong thời gian hôn nhân sẽ thuộc về người kia. Người mắc lỗi phải ra đi chỉ với quần áo và tư trang của bản thân. (Nguyen Thi Nguyet Thu)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Có anh rồi cô ta lại coi anh chả ra gì đâu, có khi anh phải chiều chuộng, phụ vụ cô ấy suốt đời thôi. Thôi hãy để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác anh ạ. Vợ chồng anh nên gặp trực tiếp cô ấy, ba mặt một lời với nhau, bù đắp cho cô ấy một khoản tiền.
>Chị em đừng biến mình thành 'nô lệ tình dục'
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Em gái! Người ta không thể nhân danh tình yêu để phá nát hạnh phúc của gia đình khác. Vết thương hiện hữu của em ngoài thể xác lẫn tâm hồn rồi cũng phai dần theo thời gian, nhưng sự tổn thương của những đứa trẻ có thể giết chết cả cuộc đời nó.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Khi người đàn ông đã làm tổn thương chúng ta thì hãy để cho anh ta sống cuộc đời của anh ta với tất cả mọi phiền lụy gây ra. Việc của chúng ta là hãy che chở những đứa con và rời xa người đàn ông đã gây đau khổ cho chúng ta càng sớm càng tốt. (Thuy)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cảm giác bị phụ tình thì không thể nói ai đau hơn ai được, vì nó là tận cũng của nỗi đau rồi. Nhưng tôi tin chắc rằng những gì chị trải qua chẳng ăn nhằm gì so với nhiều người phụ nữ khác. Vì ít ra chồng chị cũng còn tròn trách nhiệm với gia đình, cũng biết ăn năn. (Thanh Thuy)
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cảm ơn những hành động chị đã làm. Những hành động đó như một lời khẳng định với những người vợ như tôi rằng hạnh phúc gia đình là điều thiêng liêng đáng trân trọng bằng cả trái tim và lý trí, và cũng không dễ gì đạt được.
>Nỗi lòng của người thứ ba
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi, một đứa con gái mới lớn đầy cô đơn và mất phương hướng nhanh chóng ngã vào vòng tay người đàn ông thành đạt đó, nhanh chóng yêu thương, đặt cả trái tim và tâm trí mình vào đó.
19 tuổi, tôi có thai. Ông hờ hững và lảng tránh.
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Anh từng rất quan trọng với cuộc sống của tôi, tưởng chừng không ai thay thể được anh trong trái tim tôi suốt cả cuộc đời. Không gặp anh tôi đau khổ, nhớ nhung khủng khiếp. Nhưng tôi quyết tâm ra đi, quyết tâm không làm tan vỡ gia đình anh. (Bang Lang)
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Hành động của chị đáng thương hơn là đáng giận. Bởi chị Ly dại quá. Chị chỉ nghĩ đến chuyện đánh ghen khi chồng còn yêu thương mình thôi, còn không thì có ích gì, chỉ khiến anh ta dành tình cảm cho cô gái kia nhiều hơn mà thôi.
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Chồng Ly không hiểu rằng tất cả mọi thứ Ly làm, từ lúc tận tụy với chồng con, đến khi đi đánh ghen tàn bạo, đến khi chửi bới gào thét, và nay là lặng câm thông cảm, tất cả vì Ly quá yêu chồng. Có những người đàn ông ngây thơ như vậy đấy.
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi may mắn hơn nhiều người vì ít nhất chồng tôi còn cái "người" chứ không chỉ có cái "con". Giờ chúng tôi lại là một gia đình hạnh phúc, anh đã và đang chứng minh cho tôi thấy rằng tình yêu anh dành cho tôi chân thật. (Hong Ngoc)
>Anh đã bóp nghẹt trái tim em
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Hình ảnh người đàn ông bỏ bê vợ con trở thành mối hận sâu sắc mà ba đã gieo vào đầu tôi. Và tôi quen với một người đàn ông có vợ, anh ta là công cụ để tôi trả thù ba tôi, tôi muốn ông phải bị điều tiếng, bị dày vò, phải ân hận thì tôi mới hả dạ. (Tran Anh)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Cho dù anh sống với chị Ly có lẽ đó sẽ là nỗi ám ảnh và ân hận suốt cuộc đời anh về chị và cô gái kia. Chị Ly cũng khó có thể tha thứ cho anh. Chị sống thêm với anh cũng chỉ là nỗi dằn vặt suốt đời chị về tình cảm chồng chị với người con gái kia.
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi, chồng cũ và cô vợ mới của anh ấy, chúng tôi thiết lập và giữ được quan hệ bạn bè. Chúng tôi tạo được tình thương yêu giữa con trai tôi và đứa em trai cùng cha khác mẹ của nó. Và hạnh phúc hơn nữa cách đây không lâu tôi đã tìm được một người đàn ông khác cho mình. (Trang Huyen)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Gương vỡ có lành được không? Có. Tình cảm gia đình, vợ chồng rất thiêng liêng, chỉ cần người ta trọn vẹn nâng niu và vun đắp xem như khai sinh một tình yêu, chỉ cần cho nhau một niềm tin để biết mình đang xây dựng một điều có thật. (Tu Trinh Bui)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Tôi biết vợ anh vì còn yêu anh nên mới làm như vậy, nên mới còn níu kéo và mong anh quay về gia đình. Tôi nghĩ đó là cơ hội cho anh sửa sai. Xin anh hãy quay về, anh hãy sống lại khoảng thời gian khi anh và vợ anh mới cưới. (Yen Nhi)
>Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Trước làn sóng phản đối quyết liệt của các bạn đối với quyết định của anh Vinh, tôi cảm thấy cần phải kể ra cho các bạn biết câu chuyện của chính tôi, mong các bạn có thêm một cái nhìn khác. (Hai Hoang)
>Anh Vinh quyết định chung sống với người tình