Tôi ngoài 30 tuổi, ly hôn nhiều năm, đang là mẹ của một cậu con trai, thuê nhà ở tại huyện nhỏ của một tỉnh miền Trung.
Tôi 38 tuổi, đã ly dị, hai con sống cùng vợ cũ ở quê nhà. Qua ứng dụng hẹn hò, tôi quen em 36 tuổi, cũng ly dị và nuôi con 7 tuổi.
Tôi 44 tuổi, ly hôn vợ, mỗi người nuôi một bé. Trước vợ chê tôi không có chí tiến thủ, mệt mỏi khi phải tính toán chi tiêu cho gia đình 4 người với số tiền ít ỏi.
Tôi là mẹ đơn thân của hai con đang tuổi ăn học. Tôi nuôi con gái còn con trai ở với bố.
Có ai tin vào hạnh phúc, về những người đã cũ? Sao tôi thấy mong manh, dễ vụn vỡ đến vậy.
Tôi quen anh đồng nghiệp một năm trước. Thực ra anh âm thầm tìm hiểu về tôi hai năm rồi, thấy nhân cách tôi ổn mới nhắn tin.
Tôi 35 tuổi, ly hôn được 3 năm, có cô con gái nhỏ sống với mẹ cháu.
Tôi 38 tuổi, mẹ đơn thân của hai đứa trẻ đáng yêu được hơn 5 năm rồi.
Tôi tên Daniel, 42 tuổi và định cư ở Australia. Tôi và vợ chia tay sau 11 năm chung sống, có hai con trai 4 tuổi và 9 tuổi.
Tôi cưới 2015, nộp đơn ra tòa năm 2020. Tôi nhất quyết ly hôn sau 2 năm ly thân.
Tôi hay đọc Tâm sự trên VnExpress từ lúc còn là sinh viên, giờ đã 38 tuổi, làm mẹ đơn thân cách đây 6 năm và có bé gái 9 tuổi.
Tôi 33 tuổi, làm kế toán trưởng tại một công ty thực phẩm, ly hôn 4 năm, đang nuôi con trai 8 tuổi (về mặt pháp luật con ở với bố).
Tôi là nữ, 36 tuổi, ly hôn 6 năm và có con trai 12 tuổi. Chồng cũ vì ham mê cá độ nên sau 6 năm ly hôn vẫn còn vướng nợ.
Tôi 34 tuổi, anh 42 tuổi; tôi gặp anh trong hoàn cảnh trớ trêu.
Yêu người đàn ông từng ly hôn, có vui vẻ cũng có lúc buồn lòng. Với tôi, ly hôn không phải ai cũng xấu, có chăng là họ bị định kiến chẳng dám đi bước nữa.
Cách đây hơn 10 năm, tôi còn là cô bé sinh viên, hay viết lách gửi những chương trình tâm sự được phát sóng trên đài.
35 tuổi tôi đã là mẹ đơn thân, chấp nhận sống như vậy gần chục năm rồi.
Tôi 45 tuổi, có hai con gái, 14 tuổi và 9 tuổi, ly dị vợ 3 năm sau một vài năm không chung đụng.
Tôi 33 tuổi, hiện là chủ một công ty nhỏ và mới thành lập được vài năm. Công ty hoạt động tốt, thu nhập của tôi ổn định.
Tôi 38 tuổi, là mẹ đơn thân của bé gái 5 tuổi. Tôi và chồng cũ chia tay khi con gái một tuổi.