Tôi khá cá tính, thuộc kiểu phụ nữ hiện đại, cũng biết chăm chút bản thân và tìm vui ngoài công việc với những chuyến du lịch, yoga, bạn bè... Tôi có công việc tương đối ổn nhưng 3 mẹ con sống ở Sài Gòn chỉ bằng đồng lương của tôi cũng khá chật vật. Trước dịch Covid-19, tôi cũng kinh doanh thêm chút đất đai nhưng năm 2020 thì thất bại.
Năm 2019 và 2020 thật khó khăn với 3 mẹ con. Tôi có dấu hiệu trầm cảm đến mức nghỉ việc gần 6 tháng trời. Suốt thời gian đó, tiền trị bệnh, tiền sinh hoạt cuốn trôi những khoản tiết kiệm và lợi nhuận kinh doanh của tôi. Rồi mọi thứ cũng ổn, tôi chấp nhận làm lại từ đầu với con số âm để tiếp tục lo cho các con và để ba mẹ yên lòng. Bạn bè, đồng nghiệp, người quen và cả người thân đều nhìn tôi như người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và chuyện tôi thất bại thật khó tin. Dù gì tôi vẫn chỉ là người phụ nữ, có thể bước ra đường với tâm thế mạnh mẽ vì chẳng thể yếu đuối. Thế nhưng những lúc một mình, những đêm dài đơn côi, tôi muốn khóc mà chẳng còn nước mắt. Tôi thèm được bé nhỏ trong vòng tay của người đàn ông dành riêng cho mình, thèm một cái vuốt tóc, một câu hỏi thăm rằng em có ổn không? Vậy mà không có ai cả.
Lâu rồi tôi không còn tin vào hạnh phúc. Thỉnh thoảng đọc những bài viết của các chị khoe chồng, khoe gia đình, tôi vẫn tự hỏi sự thật được bao nhiêu phần trăm trên những bài viết đó? Tôi biết mình cực đoan nhưng sau bao nhiêu giông bão đã không còn tin vào tình yêu chân thành. Càng ngày tôi càng cô độc và khép trái tim dù vẫn khát khao hạnh phúc. Mâu thuẫn quá phải không?
Tôi có đăng bài trên mục Hẹn hò, cũng có vài email gửi đến nhưng chẳng hiểu sao những nỗi sợ mơ hồ làm bản thân cứ "xù lông nhím", không đón nhận và khá khắc nghiệt với bản thân. Tôi cảm thấy hạnh phúc không dành cho mình, mọi thứ rất xa vời. Tôi không cô đơn khi vẫn là tâm điểm của mọi cuộc vui bè bạn, thế nhưng lại cô độc trong chính tâm hồn mình. Mỗi ngày đi làm về nhà, khi 2 con đã ngủ, tôi thức một mình và những nỗi lo sợ mơ hồ quay về. Thực sự có tồn tại hạnh phúc không nhỉ? Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi những ám ảnh và giải tỏa được lòng mình?
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc