Sau ly hôn tôi vẫn chu cấp đầy đủ, lo cho cháu học ở trường quốc tế và trợ cấp hàng tháng. Hiện tại tôi sống độc thân, thời gian rảnh khá nhiều, sáng đi tập gym, cà phê, chiều học piano, tiếng Anh (tôi học cho vui là chính chứ công việc không cần), tối làm việc.
Về kinh tế, tôi có công ty riêng, đã ổn định mấy năm trước, ở chung cư hạng sang, có vài căn mặt phố cho thuê và thu nhập vài trăm triệu mỗi tháng.
Bố mẹ, họ hàng khuyên tôi còn trẻ, nên đi thêm bước nữa, nhưng tôi thấy giờ tuổi cũng nhiều, lại ly hôn nên việc tìm người mới cũng hạn chế. Ngoài ra, vấn đề con tôi con anh khi đọc trên mục Tâm sự tôi thấy cũng khá phức tạp. Mong các bạn cho lời khuyên, nên đi tìm đối tượng mới hay sống độc thân luôn?
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.