Tôi là nhân viên văn phòng, lương tạm đủ để nuôi con. Tôi trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng gia trưởng và vô tâm. Trước khi gặp anh, người yêu hiện tại, tôi từng nghĩ không bao giờ bước chân vào hôn nhân nữa vì đã quá khổ cho cuộc hôn nhân đầu tiên. Có người bạn khuyên tôi sống vậy cho khỏe, người lại khuyên tìm bạn để sau này thủ thỉ tuổi già và chia sẻ lúc ốm đau bệnh tật.
Tôi đang có luồng suy nghĩ trái chiều, phần không muốn bước vào hôn nhân nữa, phần lại sợ sau này con gái đi học xa hay đi lấy chồng, về già không ai chia sẻ. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân nhưng tôi băn khoăn quá, sợ con gái tủi thân khi mẹ đi lấy chồng khác; với lại cũng lo khi bước vào cuộc hôn nhân mới với nhiều gánh nặng trên vai, rồi chuyện tề gia nội trợ, đối nội đối ngoại hai bên gia đình.
Bạn trai hiện tại của tôi 36 tuổi, chưa từng kết hôn. Anh đi làm công ty hơn 10 năm và có dự định sau khi kết hôn sẽ nghỉ ở nhà làm vườn và chăm lo gia đình, vợ con. Tôi có hỏi sao tới giờ chưa lấy vợ, anh bảo ngày xưa khó khăn sợ không lo đầy đủ cho gia đình rồi khổ vợ con; giờ anh đã khá hơn, nhìn lại cũng lớn tuổi rồi, cần một mái ấm gia đình. Anh yêu thương tôi thật lòng và muốn kết hôn nhưng tôi sợ anh bị miệng lưỡi thế gian chê cười, là trai tân lại đi lấy người qua một lần đò.
Tôi lo sợ đủ thứ và không có can đảm để đi bước nữa dù thâm tâm yêu anh và biết anh cũng yêu thương mình. Tôi sợ tiếng đời dị nghị anh, rồi lại sợ thêm khổ nữa khi phải bước vào hôn nhân và sinh con cho anh. Nếu tôi không lấy anh thì sợ bỏ lỡ người tốt và sợ sau này cô đơn khi tuổi già, khi ốm đau bệnh tật không người bên cạnh chăm sóc, sẻ chia. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành nhất. Cảm ơn mọi người thật nhiều.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.