Chúng tôi chia tay do những bất đồng trong suy nghĩ và quan điểm sống, vẫn giữ cho nhau sự tôn trọng nhất định sau ly hôn, đều có trách nhiệm với con. Tôi tự thấy mình là típ người đàn ông của gia đình. Sau khi ly hôn, tôi vẫn dành nhiều thời gian và hỗ trợ tài chính tốt nhất cho hai con trai (thậm chí còn nhiều hơn cả quy định theo luật ở Australia). Tôi đã nghĩ là sẽ sống độc thân như vậy để lo lắng cho con tốt hơn.
Hơn một năm từ ngày ly hôn tôi luôn cố gắng sống và suy nghĩ tích cực, chăm lo tốt cho hai con trai. Tuy nhiên, đã là con người thì ai cũng mong muốn được yêu thương, chia sẻ, cuộc sống cô đơn thật không dễ dàng. Gần đây, tôi có quen một người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân. Theo cảm nhận của tôi, cô ấy chân thật và thể hiện sự nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, muốn phát triển mối quan hệ lâu dài với tôi. Tôi đang suy nghĩ về vấn đề này nhưng thật sự không đơn giản vì đã một lần đổ vỡ và có con. Tôi sẽ phải cân đối giữa tình cảm và thời gian dành cho cô ấy (người bạn đời mới trong tương lai) và hai con trai (sống cùng với vợ cũ của tôi), chẳng dễ dàng gì. Mong được các bạn cùng chia sẻ với tôi.
Daniel
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc