Thứ năm, 3/7/2025

Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Không bỏ anh lúc hoạn nạn, song dứt khoát ly dị khi bị phản bội

Suốt quãng thời gian dài chồng tôi làm ăn thua lỗ, tôi phải bán tất cả tài sản cha mẹ tôi cho để trả nợ cho anh. Nhưng đến khi anh làm ăn thành công bỗng đổi tính, nhậu nhẹt, bồ bịch. Một hôm tôi vô tình bắt gặp chồng tôi ngoại tình, tôi dứt khoát ly dị, mặc dù anh xin tôi tha thứ. (Binh Yen Pho)
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Thay vì ra tòa, chúng tôi đã đi Phan Thiết hâm nóng tình yêu

Tôi càng thăng tiến thì cuộc hôn nhân càng đi vào ngõ cụt. Và chúng tôi quyết định ly hôn. Đêm cuối trước ngày ra tòa, chồng tôi uống rượu rất say và anh đã làm cái điều mà vợ chồng vẫn thường làm, nhưng gần 2 năm chúng tôi không làm. Cả anh và tôi cùng rơi thật nhiều nước mắt. Sáng hôm sau thay vì đến tòa, chúng tôi đi Phan Thiết. (Nhu Quynh)
>
Dao sắc không gọt được chuôi, chồng tài không nói được vợ

Nếu quay lại với chồng, Hương phải thay đổi mình

Tình huống xấu nhất nếu anh không thay đổi được thì bạn có thay đổi được không? Thay đổi để thích nghi với anh ấy. Nói chung là bạn có thể trở thành một người vợ hoàn hảo không? Nếu bạn làm được điều đó thì tôi nghĩ bạn nên quay lại với anh ấy thứ nhất vì con, thứ hai vì bạn vẫn còn yêu và thứ ba mới là vì anh ấy. (Huong Nguyen)
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Đừng mất niềm tin vào đàn ông Việt

Tôi đồng ý với chị là người châu Âu họ rất lịch sự, tôn trọng đời tư, sự tự do cá nhân của người khác và đôi khi đến mức lạnh lùng. Nhưng đó là văn hóa của người ta. Người Việt mình cũng có rất nhiều tính cách đáng quý như: thân thiện, hiếu khách mà hiếm ở đâu thấy được. (Vu Manh Hieu)
>
Tìm một người chồng tốt quá khó/ Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Bố chồng tôi phải trả giá vì tính vũ phu, cay nghiệt

Cha chồng tôi lúc trẻ “tứ đổ tường" ông không thiếu thứ nào. Về già thì rượu chè triền miên, luôn gây sóng gió trong nhà. Mẹ chồng tôi hết sức cam chịu vì cho rằng đó là cái nợ, cái nghiệp của bà mà bà phải trả. Giờ đây ở tuổi 72, ông nằm liệt đó mà ú ớ, báo hại vợ con. Bây giờ thì má chồng tôi mắng nhiếc nạt nộ: “Ông chết phứt đi cho rồi…!".
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Mẹ em phải lấy người chồng thứ ba mới được hạnh phúc

Ban đầu em phản đối, nghĩ rằng mẹ sẽ lại gặp người như 2 người chồng trước thôi. Không ngờ lần thứ ba của mẹ thật yên ấm. Tiếp xúc với chú, em thấy đây đúng là một nửa mà nửa cuộc đời mẹ tìm chưa thấy. Giờ đây nhìn mẹ hạnh phúc, em thấy mẹ quyết định thật sáng suốt. (Hoa Quỳnh)
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Chị Hương khó hạnh phúc khi quay lại với chồng

Đáng lẽ khi ly hôn anh ta phải suy nghĩ lại nguyên nhân thất bại là gì? Đằng này anh lại đỗ tất cả lỗi lầm cho gia đình chị và còn nói lời độc địa, chứng tỏ anh ta không hề ý thức được những việc làm của mình. Anh ta không chỉ gia trưởng, ghen tuông vớ vẩn mà còn rất độc đoán. (Hứa Mộng Tuyết)
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Các bà vợ nên học võ thuật để tránh đòn

Mẹ tôi kể hàng xóm của bà ngày xưa ở Bình Định, rất chiều chồng như tất cả những phụ nữ thời phong kiến thường làm, nhưng nếu ông ta lộn xộn muốn gây gổ là bà "ra tay". Có lần ông cầm gậy đánh đuổi bà ra khỏi nhà, bà tung một cú đá ông văng xa cả chục mét. Tuy vậy, họ đã sống với nhau đến trọn đời. (Bao Tran)
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?

Phải dạy cho con chúng ta biết cách tự lập

Tôi chỉ mong phụ nữ Việt biết sống mạnh mẽ hơn, hãy biết dành cho mình một sự bình đẳng trong gia đình. Để có được điều đó thì các bạn hãy tạo cho đứa con có được tính độc lập, tự chủ. Và các bạn đừng im lặng kéo dài mà phải lên tiếng, phải biết nói ra suy nghĩ của mình khi người chồng lấn át. (Quynh Nga)
>
Có nên quay lại với người chồng cay nghiệt?